Trả lời phỏng vấn của truyền thông Hong Kong, Hà Gia Hoa cho biết sau bao năm, cô vẫn chưa bước ra khỏi bóng tối vụ bố mẹ tử nạn. Cô không dám quay lại biệt thự nơi cả gia đình từng sống ở Macau. Cho đến gần đây, khi về quê nhà thăm người thân, cô mới có can đảm tới thăm lại ngôi căn biệt thự. Nhìn lại những cảnh vật cũ, cô vẫn bồi hồi xúc động.
Hà Gia Hoa là con gái của ông Hà Du Quang - con trai lớn nhất của ông trùm sòng bài quá cố Hà Hồng Sân. Năm 1981, doanh nhân Hà Du Quang và vợ qua đời đột ngột trong một tai nạn xe hơi, khi hai người lái xe ra ngoài. Thời điểm cha mẹ mất, Hà Gia Hoa 6 tuổi, em gái Hà Gia Văn mới 3 tuổi được ông nội và dì ruột là Hà Siêu Hùng cưu mang, nuôi dưỡng. Một thời, tin đồn vợ chồng doanh nhân Hà Du Quang chết do "tư thù, tranh giành tài sản" trong dòng tộc rộ lên, tốn nhiều giấy mực của báo giới.
Cha mẹ mất sớm, không được ông quan tâm nhiều nhưng Hà Gia Hoa nói cô vẫn yêu quý ông nội. Ngày cô lên xe hoa, đích thân ông Hà Hồng Sântổ chức hôn lễ cho cháu. Sự ra đi của ông khiến cô rất đau lòng.
Hà Gia Hoa là một trong những người thừa kế của nhà họ Hà. Tuy nhiên, không giống các anh chị em, cháu chắt trong nhà họ Hà kiện tụng, tranh đấu vì tài sản, cô nói không nhúng tay vào việc kiện cáo.
Hà Gia Hoa từng một lần kết hôn rồi đi qua đổ vỡ, hiện định cư ở Anh. Ba năm trước, cô gặp một người đàn ông tâm đầu ý hợp, dự định tiến tới ly hôn. Đều từng đi qua hôn nhân đổ vỡ, cả hai trân trọng hạnh phúc hiện tại. Gia Hoa nói: "Tôi thích có đám cưới lãng mạn ở một nơi nhiệt đới như bãi biển, chỉ có gia đình và những người bạn thân nhất thay vì có nhiều người dự như lần trước".
Hà Gia Hoa từng mắc ung thư vú giai đoạn ba từ 18 năm trước, hiện đã khỏi bệnh. Cô cho biết sáu tháng một lần, cô tới viện kiểm tra sức khỏe định kỳ.
Nguyễn Hương (Theo QQ)