Đọc các câu chuyện về đêm tân hôn của các bạn làm tôi cũng muốn chia sẻ kỷ niệm của mình. Chúng tôi không có những câu chuyện đẫm nước mắt hay thiên tình sử sướt mướt nhưng cũng là một đêm khó quên trong cuộc đời hai đứa.
Như bao cặp đôi khác, chúng tôi yêu nhau rồi cưới nhau rất thuận lợi, nhận được sự ủng hộ từ hai bên gia đình. Việc chuẩn bị đám cưới cũng tiêu tốn của hai vợ chồng 6 tháng trời, từ tìm nhà hàng, đặt tiệc, chụp ảnh cưới, đăng ký, đến váy cưới, phòng tân hôn... nhưng cuối cùng, chúng tôi cũng trở thành người một nhà trong sự chúc phúc và tiếng cười rôm rả của cả hai bên bố mẹ.
Đêm tân hôn, cái đêm đầy mong chờ và háo hức ấy đến thật rồi, tôi tỉ mẩn ngồi trước gương chờ đợi chồng đi tắm. Đang ngắm mình trong lớp trang điểm chưa kịp rửa, tôi khẽ mỉm cười thì nghe tiếng gõ cửa:
- Thím ơi! Hôm nay cho con ngủ với chú thím nhé?
Cô cháu gái, con nhà anh chồng đứng ngoài cửa, tay đã ôm sẵn chiếc gối nó vẫn thường nằm năn nỉ. Tôi chẳng biết phải làm thế nào, đành mở cửa cho cháu vào. Chiếc giường vẫn còn đầy bóng bay và hoa, nó nhảy luôn lên chui vào giữa. Chồng tôi bước từ phòng tắm ra, nhìn thấy cháu vội chạy đi tìm cái áo mặc vào.
Ảnh minh họa: Inmagine. |
Cả nhà đang rôm rả phía dưới, hình như bận kiểm phong bì nên chẳng ai hay con bé đã lên tầng và vào phòng chúng tôi. Tôi tắm xong, nằm phía bên mép giường, chồng tôi ở bên kia nhìn sang đầy ẩn ý. Được một lúc thấy chị dâu tôi chạy vào phòng, gọi con bé về ngủ:
- Về phòng ngủ đi con, mẹ đọc truyện cho con nghe.
Nhưng con bé nhất định khóc váng lên, kháng cự lại bàn tay lôi kéo của mẹ nó. Sau một hồi, người lớn đành phải chịu thua, để con bé nằm ngủ cùng chúng tôi. Mẹ chồng tôi bảo:
- Con cho cháu ngủ đi, khi nào ngủ say rồi thì sang gọi chị bế cháu về.
Đành vậy chứ còn biết làm thế nào. Nhưng vì háo hức hay vui vì được ngủ ở chỗ lạ mà con bé mãi không đi ngủ, nó nằm cạnh vợ chồng tôi mà nói đủ chuyện. 11h hơn nó mới ngủ và chúng tôi thì quá chán nản, mệt mỏi, chẳng ai bảo ai, tự động tắt đèn đi ngủ sau khi chị dâu bế cháu về phòng.
Đêm tân hôn của chúng tôi gặp phải "tai nạn" hy hữu như vậy nhưng cũng là một kỷ niệm khiến cả hai chẳng thể nào quên và luôn cười khúc khích với nhau về cái đêm đầu tiên đáng nhớ ấy.
* Bạn có thể gửi bài tham dự cuộc thi 'Viết về đêm tân hôn' về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net để nhận được quà tặng trị giá 10 triệu đồng. Thể lệ chi tiết xem tại đây.
Lan Ngọc
(Hòa Bình)