Trao đổi với Ngôi sao, anh Lê Ngọc Hoàng, cha bé Xuân Nam cho biết, mẹ cháu là chị Nguyễn Thị Ngọc Anh đã từ nước ngoài trở về nước và đưa con về nhà. Hiện giờ, cháu Xuân Nam đang ở với mẹ và ông bà ngoại tại quận Bình Tân. Tinh thần cháu ổn định, gặp lại mẹ và ông bà ngoại, cháu suốt ngày líu lo cười nói, không hề có cảm giác là một "sự kiện quan trọng" vừa trải qua đối với mình.
Bé Xuân Nam. Ảnh do gia đình cùng cấp. |
Tuy nhiên, kể từ khi về nước đến nay chị Ngọc Anh suốt ngày chở con đi chơi ở một vài nhà bà con nào đó và tránh tiếp xúc với mọi người, nhất là những người bên nội cháu.
Anh Hoàng cho biết, lúc đầu, anh đã định bay ngay từ ngoài Bắc vào để được gặp con, nhưng sau sự việc chị đem con đi gửi vừa rồi thì mâu thuẫn giữa anh và mẹ cháu bé càng thêm nặng, nên anh đã quyết định chưa vào gặp con vội.
"Cô ấy cũng thương con, suốt ngày ở bên con và không hề liên lạc với tôi kể từ khi về lại VN. Nghe tin con đã được đón về nhà an toàn và tinh thần ổn định tôi rất mừng nhưng quyết định chưa vào gặp con vội, vì sợ lỡ để xảy ra cảnh tranh giành con vào lúc này thì không tốt", bố của cháu bé chia sẻ.
Cũng theo anh Hoàng, hiện tại anh không muốn làm xáo trộn cuộc sống của Xuân Nam và mẹ nhưng trong thời gian tới anh sẽ xúc tiến giải quyết ổn thỏa hoặc dứt điểm mối quan hệ vợ chồng giữa anh và mẹ cháu về mặt pháp lý, nhằm ổn định việc nuôi dạy và học hành cho bé Xuân Nam.
Anh Nguyễn Hữu Tuấn, anh ruột của mẹ cháu bé cũng cho biết, sau hơn một tháng xa người thân nhưng tinh thần và sức khỏe cháu Xuân Nam không bị ảnh hưởng gì do được nhà dòng - nơi cháu được gửi, chăm sóc khá chu đáo. "Cả nhà tôi rất mừng khi tìm được cháu", anh Tuấn nói.
Người bác trai này cũng cho biết thêm, không như sự lo lắng của gia đình hai bên nội ngoại, khi Ngọc Anh trở về đã điềm tĩnh và lặng lẽ đi đón con như không có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên, sau sự việc trên, có lẽ cô ấy cũng đã ý thức hơn về việc làm của mình. Nếu hành vi của người mẹ này gây hậu quả nghiêm trọng hơn thì rất có thể các cơ quan chức năng sẽ "vào cuộc".
Cách đây hơn một tháng, Ngôi Sao nhận được đơn của anh Lê Ngọc Hoàng, 32 tuổi, ngụ tại Thanh Hóa "kêu cứu" về việc đứa con trai 5 tuổi của mình tên là Lê Nguyễn Xuân Nam bị "mất tích". Cháu bé bị chính mẹ ruột là chị Nguyễn Thị Ngọc Anh bắt cóc, gửi vào một nhà dòng tại TP HCM trước khi xuất cảnh sang Đức nhưng không cho bất kỳ ai kể cả hai bên nội ngoại biết thêm thông tin gì về cháu bé.
Sau một thời gian lo lắng tìm kiếm, gia đình bên nội cháu bé đã gửi đơn lên các cơ quan chức năng. Tuy nhiên đến nay, mẹ của cháu bé đã về nước và đón cháu về nhà ông bà ngoại, trước đó bố mẹ cháu đã sống ly thân.
Xuân Hoàng