Năm 1985, Thân vương và Vương phi xứ Wales đến thủ đô Washington DC trong khuôn khổ chuyến công du 4 ngày và được Tổng thống Mỹ Ronald Reagan tiếp đón. Tại tiệc chiêu đãi buổi tối ở Nhà Trắng, Công nương Diana gây ấn tượng bằng màn khiêu vũ với tài tử John Travolta.
Ngày hôm sau, khi đến thăm Triển lãm Nghệ thuật Quốc gia, Thái tử Charles được phóng viên đặt câu hỏi liệu vợ ông có thích điệu nhảy cùng nam diễn viên nổi tiếng của Hollywood hay không. Charles lúc này đáp: "Ồ, tôi e rằng mình không phải là một con rối tay nên không thể trả lời được. Nhưng tôi nghĩ anh cũng thích phải không? Sẽ là một kẻ ngốc nếu như cô ấy không thích khiêu vũ cùng John Travolta phải không?".
Nhận xét về phản ứng này của Thái tử, Rachel Bowie - người dẫn chương trình Royally Obsessed, nói: "Tôi cảm nhận có sự đay nghiến khi nghe ông ấy dùng từ 'kẻ ngốc'. Công nương trông cũng rất không thoải mái. Nói như vậy không giống phong thái người hoàng gia chút nào!".
Roberta Fiorito, bạn dẫn chung của Bowie, tiếp lời: "Cảm giác có một sự đố kỵ thấm trong mỗi từ ngữ mà ông ấy thốt ra. Hành động này không được hay cho lắm. Các thành viên hoàng gia vốn nổi tiếng là những người cứng rắn, ít khi thể hiện thái độ, cảm giác khó chịu, hay để chúng ảnh hưởng đến mình. Nhưng trong câu nói của Thái tử Charles, chắc chắn ông ấy đã thể hiện ra".
Trong bộ phim tài liệu đặc biệt In Their Own Words: Diana, Princess of Wales, John Travolta từng kể lại màn khiêu vũ mang tính biểu tượng với cố công nương Anh, mô tả đây là "khoảnh khắc chỉ có trong cổ tích". Nam diễn viên cũng tiết lộ Đệ nhất phu nhân Nancy Reagan là người dàn dựng cho màn khiêu vũ, sau khi bà đến gần ông và khẳng định rằng chính Diana đã "mơ tưởng" có một điệu nhảy với nam tài tử.
"Lúc đó tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn. Tôi chạm nhẹ lên vai công nương, bà ấy quay người lại và nhìn tôi. Tôi hỏi 'Công nương có muốn nhảy cùng tôi không?', rồi bà đáp 'Có'. Tôi dẫn bà ra giữa và cả phòng đã nhường chỗ cho chúng tôi. Chúng tôi nhảy trong khoảng 15 phút", Travolta kể lại.
Thái tử Charles và Công nương Diana tuyên bố ly thân năm 1992 và ly hôn năm 1995 theo yêu cầu của Nữ hoàng Anh. Cuộc hôn nhân của họ gặp nhiều khó khăn do cách biệt 12 tuổi, có những sở thích trái ngược và những mối quan hệ ngoài hôn nhân.
Trong cuộc phỏng vấn gây tranh cãi với nhà báo Martin Bashir trên BBC Panorama năm 1992, Diana từng tiết lộ chồng bà đã phải "vật lộn" trước sự nổi tiếng của vợ. Cố công nương giải thích "sự chú ý, quan tâm của truyền thông đã gây ra sự đố kỵ, làm phát sinh nhiều tình huống phức tạp", và Charles được cho là miễn cưỡng chia sẻ thành công của bà.
Sau khi ly hôn, Công nương Diana tiếp tục các hoạt động từ thiện, nhân đạo và cho đến lúc qua đời, bà vẫn là người phụ nữ được chụp hình nhiều nhất thế giới. Bà mất trong tai nạn xe hơi ở đường hầm Paris, Pháp, năm 1997. Cái chết của "Công nương của nhân dân" nhận được sự xót xa, chia buồn chưa từng có trong tiền lệ trên khắp thế giới. Hơn một triệu bó hoa được người hâm mộ đặt bên ngoài Điện Kensington để bày tỏ lòng tiếc thương trước sự ra đi của bà.
Hướng Dương (Theo Express)