Star Video đưa tin câu chuyện được bạn thân nữ chính, một cô gái giấu tên ở tỉnh Chiết Giang, đăng lên mạng xã hội và bày tỏ sự tức giận trước yêu cầu vô lý của chàng trai. Theo đó, anh này đề nghị những người bạn đã giúp mình thực hiện màn cầu hôn chuyển cho anh 640 nhân dân tệ (92 USD) mỗi người để trang trải chi phí.
Những bức ảnh chụp màn hình được sử dụng trong video cho thấy đoạn trò chuyện nhóm trên WeChat mà chàng trai lập ra để lên kế hoạch cầu hôn.
"Hôm qua, mọi người đã vất vả rồi. Chi phí của màn cầu hôn tối qua, hãy cùng chia hóa đơn nhé", anh ta viết.
Những người bạn ban đầu không đồng ý vì họ không nghĩ rằng sẽ "được" yêu cầu cùng góp tiền thanh toán các chi phí cho màn cầu hôn.
Theo chia sẻ của cô gái đăng đàn "tố" chàng trai, cô được anh ta nhờ giúp chuẩn bị cho màn cầu hôn từ cuối năm ngoái và chọn nhẫn cưới phù hợp với bạn thân mình. Cô cho biết rất háo hức khi được tham gia vào sự kiện này để giúp bạn thân có những khoảnh khắc đáng nhớ nhất. Theo SCMP, chàng trai đã chi gần 70.000 tệ (10.000 USD), bao gồm thuê 300 chiếc máy bay không người lái, cho màn cầu hôn này.
Cô gái cho hay mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, mọi người đều thấy vui cho tới khi xuất hiện lời đề nghị chia tiền.
"Thật nực cười", cô nói, cho biết thêm cô đã dốc hết sức giúp chàng trai lên kế hoạch cầu hôn, thậm chí còn nghỉ làm để hỗ trợ. "Anh ta còn chưa từng nói cảm ơn tôi".
Điều khiến cô thấy tức giận hơn là khi chàng trai nói với cô rằng ý tưởng sử dụng máy bay không người lái của cô rất tốn kém.
Người dùng mạng xã hội Trung Quốc đã chỉ trích gay gắt người đàn ông này và việc anh ta đòi tiền từ bạn bè.
"Người đàn ông này thật keo kiệt và rẻ tiền. Mong sao hôn thê của anh ta biết được sự thật này trước khi kết hôn", một thành viên bình luận.
"Anh đang chia sẻ vợ của mình sao?", một người khác viết.
Tháng trước, một chú rể ở tỉnh Vân Nam cũng trở thành tâm điểm trên mạng xã hội sau khi nhóm bạn gái cũ xuất hiện ở đám cưới của anh ta, giăng banner để phản đối cách anh này từng đối xử với họ.
Hướng Dương (Theo SCMP)