Hôm 19/12, Patrick do Ceus (20 tuổi) đã chiến đấu với con chó pitbull đang cắn xé Joao Pedro (4 tuổi) trên đoạn đường ở phố Parque Anchieta, thành phố Rio de Janeiro. Camera giám sát cho thấy con vật cắn vào tay, chân của đứa trẻ rồi vồ đầu, cổ cậu bé và giày xéo trên mặt đất.
Ngay lúc đó, Patrick vội chạy lại để cứu đứa trẻ. Patrick, hiện là bố của một bé gái hai tuổi, đã nhấc Joao lên, chạy đến chiếc xe hơi đỗ bên lề đường. Khi thấy con vật vẫn hung dữ đuổi theo, cắn vào chân mình, Patrick nhanh chóng đặt cậu bé lên nóc xe để đảm bảo an toàn cho đứa trẻ trước khi bản thân cũng leo lên trên.
Thấy cả hai đã trên nóc xe, con chó vẫn nhảy chồm lên với ý định tấn công tiếp. Patrick đã phải tiếp tục dùng chân đạp vào đầu con vật để ngăn nó nhảy lên theo. Patrick và Joao phải chờ trên xe trong hơn nửa giờ mới có người đến giúp. Cả hai nạn nhân đều bị thương và phải đến viện để khâu. Ông bố trẻ bị nhiều vết cắn ở chân, bàn tay. Trong khi đó, cậu bé Joao bị cắn ở cổ.
Trả lời truyền thông địa phương, một người trông trẻ cho biết con chó bất thình lình xuất hiện và trở nên hung dữ khi nhìn thấy một đám trẻ chơi scooter. Còn Patrick kể: "Tôi tưởng đó là con gái mình, Lara. Con bé mới 2 tuổi nhưng cũng lớn ngang cậu bé đó. Khi tôi thấy những gì xảy ra, tôi nghĩ đó là con bé và tôi đã hành động theo bản năng. Khi tôi kéo con chó ra, nó đang cắm răng vào cổ cậu bé. Tôi không xem mình là anh hùng đâu".
Người dùng mạng đang kêu gọi quyên tiền mua một chiếc điện thoại mới cho Patrick sau vụ việc. Chiếc điện thoại của anh đã bị rơi xuống đất và vỡ trong khi anh cứu cậu bé. Patrick đang không có việc làm trong 5 tháng qua.
Trong khi đó, con pitbull đang được bác sĩ thú y địa phương trông nom và sẽ được theo dõi trong hai tuần. Chưa rõ con chó sẽ bị xử lý như thế nào.
Tùng Anh (Theo Mirror)