Tháng 9/2019, Loren Schauers, hiện 20 tuổi, đang làm việc trong chiếc xe nâng hàng trên cầu thì phải tiến về sát mép, do giao thông đông đúc. Chàng trai trẻ, sống ở thành phố Great Falls, bang Montana, sau đó bị rơi xuống từ độ cao hơn 15 m. Chiếc xe nâng đè lên người, cắt lìa cẳng tay và nghiền lên phần thân dưới của Loren.
Tại bệnh viện, các bác sĩ không còn cách nào khác ngoài việc cắt bỏ từ eo trở xuống để cứu sống Loren. Một tháng sau ca phẫu thuật, các chuyên gia y tế đều cho rằng chàng trai trẻ khó qua khỏi.
Bố mẹ Loren kể họ đã phải đứng trước quyết định khó khăn có nên đề nghị các bác sĩ cứu con bằng cách cắt bỏ nửa người, dù chưa được sự đồng ý của anh. Nhưng chàng công nhân xây dựng đã bất ngờ tỉnh lại rồi đề nghị được phẫu thuật để giữ mạng sống.
Loren đã sống không có cẳng tay phải và hai chân suốt hai năm qua. Anh được vợ là Sabia Reiche, 23 tuổi, giúp đỡ hằng ngày. Cặp vợ chồng còn có kênh YouTube với khoảng nửa triệu người đăng ký, nơi họ chia sẻ nhiều khía cạnh cuộc sống.
Kể lại cảm giác lúc các bác sĩ thông báo sẽ phải cưa nửa người của chồng, Sabia nói: "Chúng tôi đều rất sốc và không biết phải làm gì. Không ai trong nhà biết Loren sẽ phản ứng ra sao, bởi lúc đó, anh ấy đang là chàng trai 18 tuổi tận hưởng trọn vẹn cuộc sống. Cả nhà đều lo sợ anh ấy sẽ không muốn thực hiện ca phẫu thuật, thậm chí thà chết còn hơn mất đi một nửa cơ thể. Nhưng chị gái của anh ấy vẫn thuyết phục cả nhà, để Loren tự đưa ra quyết định".
Ngoài mất chân, cơ quan sinh dục của Loren cũng bị cắt bỏ, do khung xương chậu của anh bị chiếc xe nâng nghiền nát.
Theo Sabia, Loren tỉnh dậy ở bệnh viện và biết có điều rất tồi tệ đã xảy ra với cơ thể mình. Các bác sĩ phẫu thuật cảnh báo anh rằng: "Cậu sẽ mất đi một nửa thân dưới hoặc chết trên bàn mổ".
"Anh ấy sau đó nhìn thẳng vào mắt họ, nói rằng anh không quan tâm, rằng họ hãy phẫu thuật và cứu sống anh. Điều đó khiến chúng tôi rất hy vọng. Anh ấy thực sự đã là một chiến binh", Sabia kể.
Từ sau tai nạn, Loren được vợ hỗ trợ rất nhiều. Nhưng để khiến cuộc sống trở nên bình thường hơn, cặp vợ chồng đang gây quỹ để có đủ kinh phí, mua cánh tay sinh học cho Loren, giúp anh thuận tiện hơn trong sinh hoạt hằng ngày.
Trước những thắc mắc của người dùng mạng xã hội về việc cặp vợ chồng sẽ làm "chuyện ấy" ra sao, Loren đáp: "Đó là một câu hỏi rất riêng tư mà chúng tôi sẽ không bao giờ trả lời, vì nó quá thiếu tôn trọng. Bạn không thể tình cờ hỏi một cặp vợ chồng trên phố về việc họ quan hệ tình dục như thế nào. Không phải vì hoàn cảnh sống khác nhau mà người ta có quyền đặt ra những câu hỏi như thế".
Hướng Dương (Theo Metro)