
Là sinh viên ngành kế toán nhưng Nguyễn Hùng Cường, 22 tuổi, rất yêu thích làm vườn. Hùng Cường từ nhỏ sống gần gũi thiên nhiên. Nhà anh sát cánh đồng lúa, xung quanh nhiều dừa và cây ăn trái.
Chàng trai Tây Ninh tâm sự, anh thích cảm giác chăm sóc một mầm non, chứng kiến chúng lớn lên thành cây cao, cho hoa thơm, quả ngọt.

Tận dụng mảnh đất trống 100 m2 bên hông nhà, Cường lên ý tưởng xây dựng một công viên nhỏ, làm nơi thư giãn sau mỗi buổi học căng thẳng. Chàng sinh viên kế toán một mình lên kế hoạch, chuẩn bị vật liệu và thực hiện trong hai tháng.

Khu vườn nhỏ của Hùng Cường trồng các loại cây thông dụng như: cây hồng phát tài, dứa Nam Mỹ, cây sanh, cây lưỡi hổ, hoa chiều tím, hoa mười giờ, cỏ mặt trời, cỏ lông heo... nên không tốn kém. Gạch lát vườn, chum sành và cách thanh gỗ được anh tận dụng từ đồ dùng cũ trong nhà. 9X chỉ mất vài chục nghìn đồng mua sơn về trang trí hàng rào.

Nguyễn Hùng Cường đầu tư nhiều thời gian vận chuyển đất thịt từ nơi khác về cải tạo khu vườn. Ban đầu, nơi đây là đất sét, không thích hợp để trồng cây.

Khâu thiết kế cảnh quan chiếm của Hùng Cường nhiều tâm huyết. Anh từng bối rối vì không biết trồng gì, xây gì để hài hòa với căn nhà và cảnh vật xung quanh.

Suốt hai tháng nghỉ hè của năm học 2016, Hùng Cường dành toàn bộ thời gian cho khu vườn. Anh thức dậy lúc 5h sáng để trồng cây, có hôm 21-22h vẫn lọ mọ ngoài vườn. Thấy Cường làm việc không nghỉ ngơi, bố mẹ anh khuyên: 'Rảnh thì đi ngủ cho khỏe người, làm chi mấy việc vô bổ'.

Một tuần trước khi kết thúc kỳ nghỉ hè, Cường mới hoàn thiện phần lát gạch cho 'công viên tại gia'. Anh nóng lòng hơn vì sắp phải quay lại trường bắt đầu năm học mới.

Hùng Cường học trên thành phố nhưng vẫn đều đặn hai tuần một lần về quê chăm sóc khu vườn. Anh dành cả ngày thứ bảy, chủ nhật lang thang trong 'công viên' cắt cây thừa, tỉa lá, bắt sâu.

Những lúc mưa lớn, Cường mang bao nilon ra che cho những cây hoa nhỏ, để mặc mình ướt nhẹp. Mỗi lúc nắng lên, nhìn các khóm hoa đua nở, 9X Tây Ninh vui cả ngày.

Từ lúc có khu vườn, Cường thích dậy sớm đi dạo. Đứng từ góc vườn phóng tầm mắt ra xa, anh thích thú tận hưởng không khí trong lành của đồng lúa miền Tây lúc sáng sớm. Gia đình chàng sinh viên kế toán kê bộ bàn ghế nhỏ gần đó, làm nơi hóng mát, uống trà chiều.

Mỗi góc nhỏ trong khu vườn đều được chăm chút bởi niềm đam mê và sự tâm huyết của Nguyễn Hùng Cường.

Chàng trai Tây Ninh biến những vật dụng cũ kỹ trở nên lạ mắt.

Chậu hoa vỡ được tận dụng trong 'công viên' của Cường.

Anh nhận được nhiều lời khen về khu vườn đặc biệt. Một số bạn bè tìm đến nhà Cường xin phép quay phim, chụp ảnh. 9X chia sẻ, anh mong muốn cải tạo khu vườn rộng hơn với nhiều góc đẹp, "độc" hơn, để thỏa mãn đam mê bản thân và mở cửa đón mọi người tới ngắm cảnh.
Lam Trà
Ảnh: NVCC