Những lý do khiến chàng chạy trốn
Chẳng hạn vừa mới hò hẹn được vài tuần, cô gái đã vội đề cập đến một đám cưới trong tương lai. Chàng trai có cảm giác mình là con cá sắp chui vào rọ. Tình cảm vừa chớm đã vội lụi tàn, nhất là với những người chưa muốn kết hôn.
Nhiều cô gái lại quá lạm dụng “vũ khí nước mắt” để làm mềm lòng người yêu. Đừng dại dột như thế! Mỗi tí mỗi khóc sẽ khiến anh ấy… lì luôn và xem đó là “nước mắt cá sấu”.
Ngoài ra, nam giới cũng tối kỵ việc bị người yêu thử thách hoặc hạ thấp giá trị của họ. Kim Tuyến, 25 tuổi, thư ký văn phòng, từng có kinh nghiệm đau thương vì muốn thử lòng người yêu.
Cô tâm sự với anh rằng mình đã bỏ người yêu cũ như thế nào. Mục đích của Tuyến là để chàng lo lắng và o bế mình hơn. Không ngờ, anh ta sợ sẽ trở thành “nạn nhân” kế tiếp nên ca bài giã từ ngay sau đó.
Buồn quá, Tuyến uống bia đến say xỉn rồi đi tìm người yêu để mong làm lành. Nhìn cô mặt đỏ bừng, tóc tai rũ rượi, hơi thở sặc mùi bia, anh ta càng thấy quyết định chia tay của mình là đúng.
Hãy đặt mình vào vị trí của anh ấy
Không chỉ thế, một số hành động hơi thừa nữ tính cũng sẽ đẩy chàng ra xa hơn là kéo anh ấy lại gần bạn.
Có một cô người yêu hay õng ẹo, lúc nào cũng “anh ơi, anh à…”, ngắt véo để tỏ sự yêu thương (và cả ghen tuông), thay đổi ý kiến xoành xoạch, sáng nắng chiều mưa… sẽ khiến đàn ông “oải” vô cùng.
Hãy thử một lần đặt bạn vào vị trí của anh ấy. Có phải bạn cũng sẽ chạy dài trước một nàng như thế?
(Theo Tiếp Thị & Gia Đình)