Cô ấy làm mọi thứ để tôi đừng rời bỏ cô ấy. Tôi nói là sẽ cố gắng và ở lại bên cô ấy. Vấn đề là, giờ đây trong tôi đang hình thành sự oán giận đối với cô ấy và vẫn có chút gì đó "gợn" lên trong đầu về chuyện vụng trộm kia. Liệu có cách nào để tha thứ cho cô ấy và trở lại như xưa?
Chuyên gia tư vấn tâm lý của iVillage giải đáp:
Bạn có thể xem điều này như là một thử nghiệm về sức mạnh của tình yêu trong mối quan hệ người yêu. Liệu tình yêu của mỗi người có đủ mạnh để vượt qua khó khăn này hay không?
Nếu cả hai bạn cùng muốn tiến lên phía trước và đặt tất cả tình cảm của mình vào tình yêu đó thì sau này mối quan hệ của hai người có thể sẽ phát triển lành mạnh. Ngược lại, nếu một trong hai bạn lựa chọn việc không tha thứ cho lỗi lầm trong quá khứ hoặc tiếp tục sa ngã thì điều này sẽ cản trở tình yêu của bạn và cô ấy.
Ảnh minh họa. |
Về phần mình, cô ấy đã yêu cầu được tha thứ, thay đổi công việc và thể hiện sự hối hận. Nếu cô ấy có thể tiến lên phía trước, đặt lỗi lầm của bản thân lại phía sau và dẹp bỏ mọi cảm xúc tiêu cực (buồn bã, cảm giác tội lỗi, sợ mất mát, tổn thương) thì cô ấy sẽ bớt tự ti và dằn vặt bản thân hơn. Ngoài ra, nếu những việc làm của cô ấy được tình yêu của bạn thúc đẩy thì cô ấy sẽ không tái phạm và làm mọi việc đúng đắn.
Về phần bạn, có thể chuyện ngoại tình kia chưa thể ra khỏi não bạn và vẫn làm bạn day dứt. Liệu có phải bạn đang quá tập trung vào khía cạnh tiêu cực và không muốn mình trở thành một người đàn ông rộng lượng hay vị tha. Hãy nhớ, sự oán giận đó sẽ làm vấn đề trầm trọng thêm mà thôi. Suy nghĩ tiêu cực như bận sẽ làm bạn không thể quên được quá khứ.
Chi Anh