Trong một lần băng qua đường năm 2019, Hannah Halvorsen bị một chiếc xe đâm phải. Cô gái 23 tuổi bị rạn xương sọ, chảy máu não, vỡ xương chày, đứt dây chằng. "Tôi thậm chí không được phẫu thuật một tháng rưỡi sau đó vì chảy máu não", VĐV trượt tuyết người Mỹ nói. Nhiều người nghĩ sự nghiệp của Hannah Halvorsen đã kết thúc nhưng cô vẫn không nguôi giấc mơ được lần đầu dự Olympic Mùa đông.

Hannah Halvorsen trong phần thi trượt tuyết tự do nước rút tại Olympic Bắc Kinh hôm 8/2. Ảnh: NordicFocus
Cô gái trẻ phải bắt đầu từ việc tập đi trở lại. Mất một năm rưỡi Hannah Halvorsen mới có thể chạy khoảng 30 giây một lúc. Thật khó có thể hình dung được việc hồi phục sau một chấn thương nghiêm trọng rồi trở thành thành một VĐV đẳng cấp thế giới nhưng cô không bỏ cuộc vì ước mơ được dự Thế vận hội. "Tôi đã nghĩ rằng nếu tôi được tham dự Olympic, nó sẽ là một cái kết có hậu và mọi việc sẽ tốt đẹp hơn. Nhưng sự thật là tôi vẫn còn rất nhiều thử thách", Hannah Halversen nhớ lại. Ngoài vấn đề thể chất, cô còn phải đối mặt với căng thẳng tinh thần. Nữ VĐV trải qua những cơn đau đầu, chóng mặt, xúc động mạnh, mất vị giác và khứu giác do di chứng tổn thương não.
Hannah Halversen đã nỗ lực hết mình trở lại với môn thể thao yêu thích và bắt đầu có thể tham gia thi đấu quốc tế từ tháng 12/2020. Tròn một năm sau, tại giải vô địch thế giới tổ chức ở Đức, cô đạt thành tích cá nhân tốt nhất nội dung trượt tuyết tự do nước rút của nữ. Hannah Halversen xếp thứ bảy chung cuộc và giành vé tới Bắc Kinh 2022. "Tôi nghĩ nếu không có tai nạn ấy tôi vẫn có thể đạt tới thành tích này nhưng có lẽ sẽ mất 10 năm", cô chia sẻ.
Trải qua tai nạn nghiêm trọng, Hannah Halversen quý trọng cuộc sống. Cô tích cực tham gia chương trình cổ động hình ảnh cơ thể khỏe mạnh và nâng cao nhận thức chứng rối loạn ăn uống trong thể thao. Hannah hy vọng sẽ giúp nhiều người yêu thích và tập thể thao.
Halvorsen biết đến trượt tuyết băng đồng khi mới hai tuổi và bắt đầu thi đấu năm 11 tuổi. "Tôi đã chơi nhiều môn thể thao từ đá bóng, tennis, thể dục dụng cụ tới leo núi, đạp xe leo núi khi còn trẻ. Tôi tập trung vào trượt tuyết băng đồng vì nhìn thấy giấc mơ trở thành VĐV dự Olympic có thể thực hiện được", cô nói.

Giành vé dự Olympic sau tai nạn kinh hoàng với Hannah Halversen là điều tuyệt vời. Ảnh: Instagram Hannah Halversen
Tại vòng loại trượt tuyết tự do nước rút của nữ hôm 8/2, cô gái 23 tuổi chỉ xếp thứ 43 và không lọt vào vòng trong. "Tôi vô cùng biết ơn khi được ở đây và tự hào về điều đó. Tôi không đạt được thành tích tốt nhất nhưng tôi mãn nguyện khi góp mặt ở Olympic", Hannah Halversen cho hay.
Hoàng Trang (Theo Xinhua)