Tôi là nam, 21 tuổi, có quan hệ với một người con gái được gần 3 năm rồi. Sau hai lần đến với nhau rồi lại chia tay, giờ đang là lần thứ ba chúng tôi mâu thuẫn, lần này kéo dài được hai tuần. Cũng chẳng có gì đáng để lo nghĩ và bận tâm khi lần thứ ba này chúng tôi đến với nhau trên danh nghĩa bạn bè nhưng xưng hô là vợ chồng. Đặc biệt hơn cả là lần này chúng tôi đã quan hệ tình dục hai lần và em là người đầu tiên tôi làm chuyện ấy.
Thực sự giờ tôi chẳng còn chút tình cảm nào với em, em thì nói vẫn yêu tôi. Mẹ nói con gái có quan hệ tình dục thì đến 90% là vì tình yêu, 5% là sinh lý, 5% còn lại là bị cưỡng hiếp nên tôi nghĩ em vẫn còn tình cảm với mình. Tôi biết mối quan hệ này sẽ chẳng đi tới đâu nên muốn dứt ra nhưng lại không làm được vì cảm giác trong lòng có một thứ gì đó ràng buộc tôi với em (không phải là tình dục và tôi cũng chưa rõ đó là cái gì) nên không thể nói với em là hai đứa nên dừng lại. Còn tiếp tục thì mối quan hệ này chẳng đi tới đâu, chỉ khiến em thiệt thòi thôi. Mong các anh chị chia sẻ, gỡ rối để tôi tìm ra cho mình một phương án giải quyết tốt nhất. Cảm ơn mọi người.
Hòa
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu