Chiều ngày 7/7, sau gần 2 năm bươn chải, cô ca sĩ từng có nickname Yến "Béo" đã chính thức phát hành album đầu tay của mình mang tên gọi Và anh đã đến. Ngoisao.net đã có cuộc gặp gỡ với cô ngay sau buổi họp báo này.
Sau hai năm, hình ảnh của Hải Yến thay đổi khá nhiều và trông cô xinh đẹp hơn. |
- Chỉ cần nhìn bằng mắt thường cũng đủ nhận thấy là bây giờ chị đẹp hơn rất nhiều so với thời gian tham gia các cuộc thi ca hát. Liệu có sự "nhúng tay" của thẩm mỹ viện?
- Tôi dám khẳng định, toàn thân thể của tôi 100% là tự nhiên đấy nhé. Nếu mọi người để ý kỹ sẽ thấy 2 năm trước đây, tôi vốn chỉ là một cô bé Bự, với chiều cao vỏn vẹn 1m55, còn cân nặng thì nhiều khi tôi còn không dám leo lên bàn cân, vì biết chắc là không dưới 65 ký. Sau cuộc thi Vietnam Idol, tôi ra sức tập luyện để giảm béo. Vốn từng là vận động viên taekwondo, nên tôi áp dụng luôn phương pháp giảm cân nhanh của các võ sinh bằng cách bịt toàn thân bằng bao ni lông, cho người chảy nhiều mồ hôi, rồi cứ thế mà chạy bộ mải miết ở công viên Lê Văn Tám. Còn món ăn trong ngày, tôi không dám ăn gì khác, quanh đi quẩn lại chỉ là miến dong, một món không dễ nuốt chút nào. Nhưng tôi làm như thế mấy tháng liền. Nói thực, nếu mọi người có dịp cùng trải nghiệm qua với tôi quãng thời gian tập luyện khốn khổ đó, chắc sẽ khuyến mãi cho tôi... đẹp hơn chút nữa đấy. Vì vậy việc nhìn tôi có vẻ tươi tắn hơn trước đây hoàn toàn là nhờ vào việc tập luyện thể dục thường xuyên, bên cạnh đó, vì tham gia biểu diễn nhiều hơn, nên tôi cũng có thêm một số kinh nghiệm trong việc chăm sóc và làm đẹp cho cơ thể của mình.
- Vì xinh lên nhiều, nên có thêm tin đồn chị được đại gia bao, bởi thế có nhiều tiền để làm album và kinh doanh thời trang?
- Tôi thấy có một điều khá đơn giản và dễ hiểu thế này. Đại gia thường thích phụ nữ đẹp. Mà tôi, dù có trải qua một giai đoạn bịt ni lông và ăn miến dong cho ốm bớt, nhưng vẫn không thể xếp tôi vào nhóm người đẹp chân dài được. Tôi vốn... chân ngắn, người mập, mặt mũi lại bình thường, trong khi các ca sĩ nữ xinh đẹp và chân dài luôn có sẵn và có nhiều trong giới showbiz. Chắc tôi không cần phải trả lời những câu hỏi liên quan đến đại gia nữa nhỉ?
Hoặc có thể mọi người nhầm lẫn "đại gia" với những đơn vị đã giúp tôi hoàn thành sản phẩm âm nhạc đầu tiên của mình chăng. Quả thực, tôi đã nhận được sự tài trợ và giúp đỡ của Trung tâm băng đĩa Bến Thành cũng như công ty nơi tôi đang làm việc là Petro Việt Nam, nhưng để có được những thành quả trọn vẹn của ngày hôm nay, tôi đã tự mình bươn chải và làm rất nhiều thứ: chạy show, hát quảng cáo, mở vốn kinh doanh thời trang... Chính nguồn thu từ các hoạt động đó đã giúp tôi có tiền để đầu tư vào âm nhạc, niềm đam mê lớn nhất của mình.
Tôi chân ngắn, người mập, mặt mũi bình thường trong khi showbiz không thiếu ca sĩ xinh đẹp và chân dài. |
- Giỏi giang như chị, hẳn cũng có nhiều người theo đuổi, vậy chị đã "chụp" cho mình được cái đuôi nào chưa?
- Tôi thấy "đối tượng" rồi, nhưng chưa có "chụp" hoặc có thể nói là người ấy "đã đến nhưng chưa bắt đầu". Tôi nghĩ rằng, trong cuộc sống, mình luôn cần có sự chia sẻ tình cảm với một ai đó để san sẻ niềm vui và làm vơi đi những nỗi cô đơn. Tuy nhiên, trong chuyện tình cảm, khi bắt đầu yêu ai, tôi luôn muốn dành nhiều thời gian để tìm hiểu họ.
- Nhìn phong cách biểu diễn rất mạnh mẽ của chị trên sân khấu, lại biết thêm chị xuất thân từ dân học võ. Không biết là một người đàn ông như thế nào sẽ phù hợp với chị?
- Tôi mạnh mẽ thế này, chắc phải kiếm một người đàn ông có tính cách ngược lại quá nhỉ, nhưng nếu thế thì không ổn rồi. Trong chuyện này, tôi nghĩ rất đơn giản, tuy tôi đúng là xuất thân từ dân võ, lại có tính cách nghệ sĩ kiểu "sáng nắng, chiều mưa, buổi trưa có gió mùa", nhưng tôi luôn biết rõ một điều, trong chuyện tình cảm, ngoài việc biết chấp nhận nhau, thì từ cả hai phía phải có sự thông cảm và tôn trọng nhau. Đó chính là những điều giúp người ta gắn bó được với nhau lâu dài. Vì thế, mà người đàn ông "phù hợp" nhất với tôi trước hết phải là người thông mình và biết điều.
- Trong giới nghệ sĩ bây giờ xuất hiện khá nhiều trào lưu, bỏ vốn để kinh doanh như là nghề tay trái cũng là một trong số đó. Chị nghĩ gì về điều này và về việc kinh doanh của mình?
- Tôi nghĩ, từ trào lưu hay xu hướng chỉ có thể đến từ ai, nghệ sĩ nào đó, chứ không bao giờ đúng với trường hợp của tôi. Bởi tôi có "máu" kinh doanh từ nhỏ và bản thân hai chữ này luôn hiện hình trong đầu tôi với sự đam mê, yêu thích thực sự. Bạn không biết đấy thôi, chứ tôi bắt đầu biết tự kinh doanh từ hồi còn học cấp 2 cơ.
Hiện tại, công việc của tôi tiến triển tốt, tôi đã bắt đầu thu tiền lãi từ việc kinh doanh của mình rồi đấy. Nhiều lúc tôi thấy mình may mắn, vì công việc kinh doanh ổn định, đi làm ở văn phòng cũng được các sếp tạo điều kiện thoải mái, nên có khi mỗi ngày chỉ cần lên 1-2 tiếng là được. Bởi thế, tôi có thể sắp xếp thời gian cho lĩnh vực đam mê của mình là ca hát, ngoài ra là còn có thể đóng phim truyền hình, hát quảng cáo nữa...
Tính cách nghệ sĩ thường là "sáng nắng, chiều mưa, buổi trưa có gió mùa". |
- Thời buổi này có vẻ như ca sĩ, người mẫu nào cũng có thể đóng phim. Chị nghĩ gì khi khán giả đang ngày càng chán ngấy với những diễn viên không chuyên kiểu này?
- Tôi nghĩ quan điểm của mỗi người về điện ảnh, cụ thể là phim truyền hình luôn khác nhau, và cũng như thế với những người tham gia đóng phim. Về phía bản thân mình, tôi thấy mình còn rất trẻ, tôi cũng có năng khiếu và mong muốn được thử sức mình ở một lĩnh vực mới. Bên cạnh đó, với bộ phim đầu tay này, tôi được đích thân đạo diễn của phim mời tham gia, vì anh ấy cảm thấy vai diễn phù hợp với con người và tính cách của tôi. Cơ hội đến, tôi liền bảo mình, sao không thử một phen nhỉ? Tôi nghĩ, việc xuất hiện trên phim sẽ giúp tôi lăng xê được thêm về hình ảnh của mình, đến được gần hơn với công chúng.
Phim tôi tham gia có tên gọi là Quán kem tình yêu, một phim nói về cuộc sống của giới trẻ. Trong đó, tôi sẽ hóa thân vào một vai khá "ăn rơ" với con người thật của mình ở ngoài đời. Cô ấy tên là Ngọc, một cô gái vô tư, trẻ trung, lúc thì hiền lành, thật thà, khi lại rất đanh đá, ghê gớm... Có một điều khác duy nhất là cô gái trong phim có vẻ... ngớ ngẩn, ngờ nghệch một chút.
- Trở lại chuyện chính của ngày hôm nay, chị có thể chia sẻ nguyên nhân của việc phát hành khá chậm trễ album đầu tay này?
- Trước khi giải thích lý do, tôi muốn gửi một lời xin lỗi đến những người yêu nhạc đã mất nhiều thời gian để chờ đợi album của tôi. Đáng lẽ album đó đã có mặt ở thị trường 1 năm trước đây, nhưng có quá nhiều lý do, từ chủ quan đến khách quan, khiến cho việc phát hành bị dời đi dời lại. Trong số đó, có thể kể đến những chuyện như năm ngoái lúc tôi hoàn tất master của 10 ca khúc được thực hiện ở phòng thu Viết Tân, thì xui xẻo sao, dữ liệu máy tính bị hư, thế là mất trắng, buộc tôi phải thu âm lại. Trong tâm trạng chán nản và gần như mất hết cảm hứng, tôi quyết định buông xuôi luôn, không thực hiện lại các ca khúc đó. Sau đó, tôi tham gia Sao Mai Điểm Hẹn và những gì học tập được từ cuộc thi này giúp tôi thay đổi quan điểm việc chọn ca khúc để đưa vào album đầu tay.
Ngay cả khi thực hiện album này, tôi đã phải chọn lọc 9 bài hát ưng ý nhất ra từ rất nhiều ca khúc, may mắn là lần thu âm này không gặp nhiều trục trặc, rủi ro để tôi không tiếp tục thất hứa với khán giả.
- Chị định lựa chọn hình tượng gì và phong cách âm nhạc như thế nào trong thời gian tới?
- Trong album này, tôi muốn giới thiệu đến khán giả những thế mạnh của mình trong âm nhạc với 2 dòng nhạc chủ đạo là R&B rock và pop ballad. Đối tượng tôi nhắm đến là các bạn học sinh, sinh viên, những người có lứa tuổi như tôi, với những đồng cảm và sự trải nghiệm về cuộc sống. Tôi muốn xây dựng hình tượng của mình là một cô gái cá tính, nội lực luôn mạnh mẽ trong huyết quản, hát hết mình và cháy bỏng trên sân khấu.
Tôi muốn xây dựng hình tượng của mình là một cô gái cá tính, nội lực luôn mạnh mẽ trong huyết quản. |
Thông tin về album vol 1 của Hải Yến: Album Và anh đã đến là một tuyển tập gồm 9 ca khúc mang đậm âm hưởng của R&B rock và pop ballad là sáng tác của các nhạc sĩ Mạnh Quân, Quang Đức, Nguyễn Đức Cường, Tường Văn, Kỳ Phương và Yên Lam. Hai ca khúc Nước mắt và Thiên đường tôi mơ được Hải Yến dẫn thành một câu chuyện cảm động về những đứa trẻ sớm vướng phải những đau thương mất mát do thiên tai nhưng luôn có ước mơ về "thiên đường" với những điều tốt đẹp. Danh sách ca khúc trong album: |
Quân Ngọc thực hiện
Ảnh do nghệ sĩ cung cấp