Sự việc xảy ra vào lúc 15h20 ngày 14/11 tại bệnh viện Phạm Ngọc Thạch (đường Hùng Vương, phường 12, quận 5, TP HCM). Nạn nhân được xác định tên là Trần Thị Thoa (26 tuổi, ngụ Châu Đốc, An Giang). Cô gái trẻ này bị bệnh tràn dịch phổi.
Bố cô gái đã rơi lệ khi biết con gái của mình tự vẫn. Ảnh: Hội An. |
Trước đó Thoa đã điều trị tại bệnh viện Đa khoa tỉnh An Giang một thời gian nhưng bệnh ngày càng nặng. Gia đình đưa cô lên Sài Gòn tiếp tục chữa bệnh vào sáng cùng ngày. Khi cha Thoa làm thủ tục nhập viện thì cô từ lầu 5 nhảy xuống hành lang lầu một, chết tại chỗ.
Phát hiện sự việc, người cha đã khóc nấc bên xác con gái. Theo người thân nạn nhân, Thoa tỏ vẻ buồn chán nhiều ngày nay vì bệnh tình, nhất là gia đình khó khăn không có tiền chạy chữa. Có lẽ không muốn là gánh nặng cho cha mẹ nên cô đã nghĩ quẩn dẫn đến hành động dại dột.
Nhiều người chứng kiến bày tỏ sự tiếc thương và tự nguyện quyên góp để hỗ trợ chuyển thi thể Thoa về quê an táng.
Ngay sau khi sự việc xảy ra, cơ quan công an quận 5 đã tới hiện trường để điều tra.
Thâm Tâm