Thứ hai, 29/1/2018, 11:23 (GMT+7)

CĐV nhí ngồi trên vai người lớn hàng tiếng đợi U23 Việt Nam

Nhiều ông bố, bà mẹ trải qua một ngày vất vả khi mang theo con nhỏ đi đón U23 Việt Nam ở Nội Bài.

Sáng 28/1, hàng nghìn người hâm mộ tập trung từ rất sớm ở sân bay Nội Bài để chào đón đội U23 Việt Nam trở về sau khi kỳ tích giành ngôi Á quân tại giải U23 châu Á tại Trung Quốc.

Trong số hàng nghìn CĐV có rất nhiều em nhỏ. Nhóm CĐV nhí liên tục hát vang 'Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng' và hô 'Việt Nam vô địch'.

Nhiều CĐV nhí được người lớn công kênh trên vai để có thể trông thấy những người hùng U23 Việt Nam,

CĐV lớn tuổi vừa công kênh cháu vừa đánh trống cổ vũ.

Bé trai ngáp khi ngồi trên vai bố, chờ đợi hàng tiếng đồng hồ.

Sự chen lấn, xô đẩy của đám đông khiến ông bố rất khó khăn để giữ thăng bằng.

Đám đông liên tục chen lấn, xô đẩy khiến lực lượng an ninh rất vất vả trong việc giữ gìn trật tự.

Theo kế hoạch, U23 Việt Nam hạ cánh ở sân bay Nội Bài lúc 12h nhưng chuyến bay bị trễ gần tiếng rưỡi khiến nhiều người tỏ ra sốt ruột.

Những CĐV tóc bạc trắng cũng hòa vào dòng người chào đón U23 Việt Nam trở về.

Khi xe bus chở các cầu thủ U23 Việt Nam đám đông ùa vào gây tình trạng mất kiểm soát. Phải mất hơn 5 tiếng đồng hồ, thầy trò HLV Park Hang-seo mới có thể di chuyển quãng đường 30km từ sân bay Nội Bài về trung tâm Hà Nội.

Minh Khang

Đánh giá phiên bản mới