Ngày về của Valbuena không nhận được sự chào đón từ các CĐV đội bóng cũ. Cầu thủ 30 tuổi từng có 8 năm gắn bó với Marseille trước khi chuyển sang Nga chơi cho Dynamo Moscow. Valbuena trở lại Pháp sau hai năm thi đấu ở nước ngoài và mới ký hợp đồng với Lyon vào tháng 8. Phần đông người hâm mộ Marseille cho rằng lý do chân sút có biệt danh "xe đạp nhỏ" rời bỏ đội bóng là vì tiền.
Trước khi màn so tài giữa Lyon và Marseille diễn ra, các CĐV đội chủ sân Velodrome treo hình nộm của Valbuena lên để "dằn mặt". Anh này sau đó phải liên tục nghe những tiếng la ó và trở thành mục tiêu ném chai lọ khi đang đá phạt góc. Thủ thành của Lyon Anthony Lopes cũng là nạn nhân khi anh đang thực hiện một pha phát bóng. Nhận thấy tình hình không ổn, trọng tài Ruddy Buquet ra lệnh cho các cầu thủ trở về phòng thay đồ sau 62 phút thi đấu. Nhiều cảnh sát lập tức có mặt để giải tỏa sức nóng trên các khán đài.
Trong hiệp một, Lyon vượt lên dẫn trước nhờ pha đá phạt đền thành công của Alexandre Lacazette. Sau thời gian gián đoạn lên đến gần 23 phút, trận đấu được bắt đầu lại và kết thúc với tỷ số 1-1. Marseille có bàn gỡ hòa sau pha lập công của Karim Rekik.
Chủ tịch của Lyon Jean-Michel Aulas tỏ thái độ không hài lòng khi hai đội bóng vẫn tiếp tục thi đấu: "Trận đấu lẽ ra không nên tiếp tục trở lại. Không khí trận đấu quá căng thẳng. Tôi đã làm việc trong bóng đá 28 năm và chưa từng thấy điều tương tự. Những gì xảy đến với Valbuena giống như một sự trả thù vậy, an toàn của cậu ấy đã bị đe dọa".
Chủ tịch đội Marseille Vincent Labrune cũng phải lên tiếng nhằm xoa dịu tình hình: "CLB chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm về những chai lọ bị ném xuống sân đấu. Nhưng chúng ta đều phải ý thức về vụ việc, tôi nhận trách nhiệm về mình với tư cách là Chủ tịch, xong tôi cũng muốn Liên đoàn, ban trọng tài và đội Lyon làm điều tương tự".
Đức Anh