Trên Facebook, Rodrigo Alain Cuevas viết tâm thư sau khi cưa chân. "Tôi bị điện giật, dòng điện vào từ đầu tôi rồi đi ra qua chân trái. Tôi muốn cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ về tài chính. Tôi vẫn cứ luôn nghĩ rằng ngoài gia đình ra thì mình đơn độc trên thế giới này. Tôi thực sự rất biết ơn", chàng trai 23 tuổi viết.
Chân sút của CLB Ciervos Chalco FC sau đó nói thêm rằng ban đầu không bệnh viện nào tiếp nhận anh bởi họ đã đầy các bệnh nhân Covid-19. Tuy nhiên, mẹ Rodrigo cuối cùng cũng tìm được cách đưa con vào viện. "Họ nói rằng tôi phải cưa chân bởi bị nhiễm trùng quá nặng, nếu không phẫu thuật sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Lúc đầu bố mẹ tôi không muốn thế, họ muốn có lựa chọn thứ hai bởi hiểu rằng bóng đá có ý nghĩa thế nào với tôi nhưng bác sĩ nói không còn thời gian nữa rồi. Tôi đã thắc mắc hàng nghìn thứ nhưng cuối cùng phải bình tĩnh lại, tự trấn an bản thân", Rodrigo kể thêm.
"Tôi đã đủ tuổi nên đưa ra quyết định cưa chân trái. Lúc đó tôi đã nhận ra một bài học lớn trong cuộc đời rằng dù bạn có yêu thứ gì đó vô cùng, tập luyện một môn thể thao hoặc làm gì cũng được nhưng đừng bao giờ đặt lên trên mạng sống của bản thân. Tin tưởng vào Chúa bởi Ngài luôn sáng suốt và quyền năng. Đừng để bản thân bị đánh bại dễ dàng, đừng rơi vào tuyệt vọng hay những gì tương tự, luôn nhìn vào những mặt tích cực của sự việc. Chuyện gì trong đời xảy ra cũng đều có lý do, mọi việc đều có số mệnh và hãy hiểu rằng Chúa có thể đã chuẩn bị điều tốt đẹp hơn cho cuộc đời bạn", chàng trai trẻ lạc quan chia sẻ.
Tâm sự của cầu thủ 23 tuổi cũng nhận được nhiều động viên từ người hâm mộ. Trên trang chủ, CLB chủ quản của cầu thủ Mexico cũng gửi những lời chia sẻ, cam kết sẽ luôn ở bên động viên, khẳng định Rodrigo sẽ vượt qua giai đoạn khó khăn này.
Hoàng Trang (Theo The Sun)