Trận đấu giữa U22 Việt Nam và Indonesia rất được chờ đợi sau khi cả hai đội đều toàn thắng hai lượt trận trước đó và được đánh giá là ngang tài ngang sức. Đội bóng xứ vạn đảo với dàn cầu thủ trẻ đồng đều, giành chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Thái Lan ngay trong trận ra quân hôm 26/11 trong khi đó các học trò của HLV Park Hang-seo cũng chứng tỏ là ứng cử viên vô địch sau hai chiến thắng đậm trước Brunei và Lào. Osvaldo Haay (số 20) - chân sút được coi là mũi nhọn nguy hiểm nhất bên phía Indonesia bị kèm chặt nhưng các cầu thủ Indonesia vẫn thi đấu sắc nét và có phần nhỉnh hơn trong hiệp một. Thế cân bằng của trận đấu bị phá vỡ ở phút 23 khi tiền đạo Rizki Fauzi tận dụng sai lầm của thủ môn Bùi Tiến Dũng ghi bàn mở tỷ số cho Indonesia. Sang hiệp hai, HLV Park Hang-seo đưa tiền đạo Đức Chinh (số 9) vào sân thay cho tiền vệ Tấn Tài để tăng cường hàng công. Thay đổi của ông thầy người Hàn Quốc đã phát huy tác dụng khi Thành Chung ghi bàn san hòa 1-1 ở phút 64. Sau bàn gỡ, U22 Việt Nam tiếp tục gây sức ép lên khung thành Indonesia và được đền đáp bằng cú sút xa tuyệt đẹp của Hoàng Đức (số 14) ở những phút bù giờ. Đội bóng của ông Park giành chiến thắng chung cuộc 2-1, tiếp tục duy trì mạch toàn thắng và vững vàng ở ngôi đầu bảng B, hơn hai đối thủ cạnh tranh là Indonesia và Thái Lan ba điểm. Niềm vui của đoàn quân áo đỏ cũng là nỗi buồn, tiếc nuối của các cầu thủ Indonesia. 'Tuyển U22 Indonesia không thể tiếp tục mạch thắng ấn tượng. "Chúng ta cần thắng trong cả hai trận tới', tờ Bola của Indonesia bình luận. Hai lượt trận cuối vòng bảng, đội bóng xứ vạn đảo chỉ phải gặp hai đối thủ được đánh giá yếu hơn là Lào và Brunei. Trong buổi họp báo sau trận, HLV Indra Sjafri chia sẻ: 'Chúng tôi chơi tốt trong hiệp một đúng như kế hoạch. Sang hiệp hai, đội chơi phòng ngự phản công chờ Việt Nam sơ hở. Chúng tôi biết các bạn sẽ dồn lên tấn công nên chờ đối thủ mắc sai lầm nhưng kế hoạch này không thành công'. Nhà cầm quân Indonesia hẹn tái ngộ HLV Park tại chung kết SEA Games. Hoàng Trang (Theo Bola)