Theo Yonhap, cảnh sát tìm thấy thi thể Kim Nam-chun ở một bãi đỗ xe trong tòa nhà quận Songpa, phía đông nam thủ đô Seoul. Các điều tra viên cho biết họ không tìm thấy dấu vết của một vụ giết người nên nghi ngờ hậu vệ 31 tuổi đã tự tử.
Sự ra đi của Kim Nam-chun khiến làng bóng đá Hàn Quốc rúng động. Nhiều đồng đội của hậu vệ FC Seoul sững sờ khi biết tin dữ vì trước đó Kim không có biểu hiện gì bất thường. Trên trang cá nhân, đội bóng FC Seoul đăng ảnh đen trắng của Kim Nam-chun cùng hai bông cúc trắng đi kèm lời từ biệt hậu vệ 31 tuổi và chia buồn với gia đình anh.
Một ngày sau khi Kim Nam-chun từ giã cõi đời, FC Seoul tiếp Incheon United trên sân nhà ở trận cuối cùng của mùa giải và để thua 0-1. Cầu thủ hai bên đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ hậu vệ xấu số trước trận. Thua nhưng đội bóng của Kim vẫn xếp thứ 8 và giành quyền trụ hạng.
Kim có trận ra mắt trong sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp với FC Seoul năm 2013 và gắn bó tới tận bây giờ ngoại trừ mùa giải 2017-2018 khi phải thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc nên thi đấu cho Sangju Sangmu. Mùa giải này, Kim đã thi đấu 22 trận và được coi là cầu thủ trụ cột của FC Seoul và có 114 lần ra sân ở K-League.
Hoàng Trang (Theo Yonhap)