Anh trai của Nouri cho biết, cầu thủ 22 tuổi đã hoàn toàn thoát khỏi hôn mê và có thể giao tiếp với gia đình sau khi rời viện về nhà. "Tôi phải nói rằng kể từ khi em về nhà, tình hình tiến triển tốt hơn ở bệnh viện. Appie biết mình đang ở đâu, thằng bé trở lại với môi trường quen thuộc bên gia đình. Em tôi vừa hồi tỉnh, không còn hôn mê nữa. Appie ăn, ngủ, hắt xì, ợ hơi nhưng chưa ra khỏi giường được, vẫn phụ thuộc vào chúng tôi", anh trai Nouri - Abderrahim chia sẻ trong chương trình De Wereld Draait Door của Hà Lan.
Trong những ngày đẹp trời, Appie có thể giao tiếp như nhướn mày hoặc cười nhưng không được lâu. Chúng tôi nói chuyện với em như thể em không bị bệnh. Chúng tôi đưa em vào những câu chuyện của mình và cùng xem bóng đá trong phòng khách. Sau đó, thằng bé xem và có thể thấy nó thích lắm, thường thể hiện cảm xúc, thỉnh thoảng xúc động nhưng thường là một nụ cười. Khi em cười, chúng tôi rất vui, thực sự lúc đó mới thấy giá trị của một nụ cười", Abderrahim nói thêm.
Bố của Nouri - ông Mohammed - cũng xuất hiện trong chương trình, xúc động chia sẻ rằng cả gia đình tiếp tục hy vọng một điều kỳ diệu. "Chúng tôi nỗ lực chăm sóc thằng bé một cách tốt nhất". Tiến triển của Nouri được coi là thần kỳ vì khi mới nhập viện cả nhà được cảnh báo chàng trai trẻ không thể hồi phục, nguy cơ sống thực vật cả đời.
Một số đồng đội cũ của Nouri như Frenkie de Jong (đang chơi cho Barca), Steven Bergwijn (Tottenham) và Donny van de Beek (Ajax) cũng tới dự chương trình. "Cậu ấy nói chuyện với tôi rất nhiều trong một mùa hè. Khi tôi ngồi cạnh, mẹ cậu ấy bước vào rồi hỏi Appie, Frenkie nên đi đâu, tới Barcelona à? Ngay sau đó, cậu ấy rướn lông mày. Đó là một khoảnh khắc rất đặc biệt", De Jong kể lại. Trước tai nạn phải nẳm liệt giường gần 3 năm qua, Nouri được coi là thế hệ siêu sao kế tiếp của Ajax, có tên trong đội hình thi đấu ở giải U19 châu Âu năm 2016.
Ngôi sao trẻ Hà Lan bị đột quỵ vì rối loạn nhịp tim trong một buổi tập trước mùa giải với Werder Bremen tháng 7/2017. Trước trận đấu, Nouri phàn nàn về việc đau bụng và ngủ không ngon nhưng vẫn ra sân. Phút 72, cầu thủ 22 tuổi từ từ hạ thấp người, nằm ngửa nhìn lên trời. Phải 10 giây sau, trọng tài mới nhận ra Nouri cần cấp cứu. Ngoài các nhân viên y tế của đội bóng, một bác sĩ địa phương cũng vào sân trợ giúp và 13 phút sau cầu thủ trẻ người Hà Lan đã có hơi thở và nhịp tim. Nouri được đưa tới bệnh viện bằng trực thăng, rơi vào hôn mê sâu, sau đó não bị tổn thương nghiêm trọng.
Hoàng Trang (Theo The Sun)