Tình huống diễn ra ở phút 50 trận đấu trên sân Gò Đậu chiều 19/6. Trung Tín ném biên cho đồng đội rồi chạy đến nhận lại bóng. Rasyid Bakri của CLB Indonesia cũng lao đến tranh chấp. Lúc này Trung Tín bay người quá đà, lao thẳng vào người Bakri.
Trọng tài rút thẻ vàng thứ hai cho cầu thủ Bình Dương, khiến CLB Việt Nam chỉ còn chơi với 10 người trong 40 phút thi đấu còn lại.
Chiếc thẻ đỏ như khiến trận đấu nóng hơn, làm hai đội dâng cao tấn công nhiều hơn chứ không thăm dò như 45 phút đầu trận. Bình Dương dù chơi thiếu người vẫn không để đối thủ lấn át, kiểm soát tốt khu trung tuyến và không cho đội khách có khoảng trống để khai thác.
Bất ngờ xảy ra ở phút 80 khi đội chơi thiếu người lại có bàn thắng phá thế bế tắc. Lão tướng Tấn Tài treo bóng chính xác vào vòng cấm, giúp cầu thủ U23 Việt Nam Tiến Linh đánh đầu phá lưới đội bóng đến từ Indonesia.
Bình Dương thậm chí có thể nới rộng cách biệt ba phút sau đó khi được hưởng quả đá phạt gián tiếp trong vòng cấm địa. Tuy nhiên, pha dàn xếp đá phạt của đội bóng đất Thủ không hiệu quả, bỏ lỡ cơ hội.
Chiến thắng 1-0 trên sân nhà giúp Bình Dương có đôi chút lợi thế trước trận lượt về diễn ra tuần sau. Khả năng cho hai CLB Việt Nam vào chung kết khu vực Đông Nam Á AFC Cup năm nay khá lớn khi CLB Hà Nội hôm qua hòa 1-1 trước Ceres Negros.
Hữu Nhơn