“Bộ đồ đẹp đấy. Liệu có phải đây là chiếc áo lót đẹp nhất của em không?”.
“Anh thực sự không thích đi ăn ở các nhà hàng nhưng nếu em có phiếu ăn miễn phí ở đó thì cũng không sao”.
“Đừng gọi rượu cho anh. Bác sĩ tiết niệu của anh nói rằng không được uống đồ pha chất cồn và penicillin”.
“Anh từ chối không đi cáp treo đâu. Nó làm anh chóng mặt và buồn nôn lắm”.
“Anh thường đến đây suốt hồi còn yêu cô gái kia”.
“Chiếc cúp này anh dành được trong cuộc thi ợ hơi giữa những người bạn”.
“Chưa có một người phụ nữ nào thông minh bằng anh”.
“Con mèo ở nhà không thể xa anh được. Nó muốn lúc nào cũng phải nghe thấy tiếng anh”.
“Anh chưa bao giờ nói em cần phải sửa lại mũi. Anh chỉ nói rằng em nên nhìn lại chiếc mũi to của mình đi”.
“Anh thích sự ướt át. Nó thật ủy mị”.
Chi Anh