Ngày 27/9, thầy Nguyễn Văn Tồn, Hiệu trưởng trường Tiểu học Hương Thọ (thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế) cho biết, vào buổi chào cờ thứ hai tuần tới, nhà trường sẽ biểu dương em Lê Văn Vũ (học sinh lớp 4/1) khi dũng cảm cứu ba bạn học khỏi bị đuối nước.
![Lê Văn Vũ, cậu học trò đã cứu ba người bạn mình khỏi bị đuối nước. Ảnh: Vạn An](https://vcdn1-ngoisao.vnecdn.net/2018/09/27/v1-5740-1538044522.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=ujE-bLes--2u0UgIEaRrqA)
Lê Văn Vũ, học sinh lớp 4/1 trường tiểu học Hương Thọ, học bơi từ năm lớp 2. Ảnh: Vạn An
Trước đó, ngày 24/9, sau khi đi học về, Vũ cùng với ba bạn học là Nguyễn Duy Tân, Trần Gia Đạt và Nguyễn Mai Hoàng Hải ra sông Tả Trạch đoạn qua xã Hương Thọ (thị xã Hương Trà) tắm. Tân không may sa chân vào chỗ nước sâu. Thấy Tân gặp nạn, Vũ cùng Đạt đã ứng cứu Tân kịp thời đưa vào bờ.
Vài phút sau, trong lúc tắm, Hải leo lên một cây chuối ở gần bờ để chơi và không may ngã vào vùng nước sâu. Thấy vậy, Đạt lội ra cứu nhưng bất thành, cả hai chới với giữa dòng nước. Thấy hai người bạn thân gặp nạn, Vũ đã lần lượt bơi ra ôm Hải và Đạt vào bờ. Khi được đưa vào bờ, Hải và Đạt đã uống nhiều nước, nôn trớ.
![Hải, Đạt, Tân và Vũ kể lại câu chuyện xảy ra hôm 24/9. Ảnh: Vạn An](https://vcdn1-ngoisao.vnecdn.net/2018/09/27/v2-7873-1538044522.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=3QbOJFITGepRG4LLAAAgrw)
Hải, Đạt, Tân và Vũ kể lại câu chuyện xảy ra hôm 24/9. Ảnh: Vạn An
Vũ cho biết, từ nhỏ em đã ra sông Tả Trạch tập bơi cùng anh trai. "Em biết bơi từ năm lớp 2, các tư thế bơi ngửa, bơi ếch, bơi sải em đều làm được và có thể bơi qua sông", Vũ nói.
Sau khi biết sự việc, ban giám hiệu trường Tiểu học Hương Thọ đã mời phụ huynh bốn em học sinh lên làm việc và nhờ phụ huynh quản lý chặt con em mình, không để các em đi tắm sông khi không có mặt người lớn.
Vạn An