Tại buổi gặp gỡ báo chí chiều 24/10, chị Mai Anh - mẹ nuôi của Thiện Nhân - cho biết khá ngại ngùng khi được nhà hát Tuổi trẻ ngỏ lời muốn đưa hành trình của "chú lính chì" lên sân khấu nhạc kịch vì câu chuyện đã khá cũ, diễn ra từ nhiều năm trước. Tuy nhiên, khi được thuyết phục đây là nguồn cảm hứng cho đội ngũ sáng tạo viết nên một tác phẩm về niềm tin vào những điều tốt đẹp hướng tới thiếu nhi, chị đã nhận lời. Chị mong muốn vở nhạc kịch mang tính nghệ thuật và thành công một cách độc lập, không liên quan đến việc nó là hành trình của một trường hợp cụ thể nào.
NSƯT Cao Ngọc Ánh, tổng đạo diễn của vở kịch Viên đá ngũ sắc, cho biết cảm xúc khó tả khi đọc bài báo Con được sinh ra từ trái tim thơm tho của mẹ thôi thúc chị làm thành tác phẩm. Nghệ sĩ và đội ngũ biên kịch tìm đến chị Mai Anh, lắng nghe những điều chị kể về bé Thiện Nhân rồi cóp nhặt từng chi tiết để viết nên vở nhạc kịch. Toàn bộ các ca khúc trong tác phẩm đều được sáng tác mới, lấy cảm hứng từ những câu chuyện có thật.
Trong vở nhạc kịch, nhân vật bé Mai nắm chặt viên đá ngũ sắc - biểu tượng cho lòng tin vào phép màu - suốt đường đời và từ đó tạo nên truyện cổ tích riêng cho Thiện Nhân. Phép màu từ câu chuyện của Thiên Nhân đã mang lại hy vọng và thay đổi cuộc đời của nhiều bạn nhỏ khác.
Hành trình của 'chú lính chì' ngoài đời cũng được duy trì bằng niềm tin đó, khởi đầu từ nỗ lực cá nhân của chị Trần Mai Anh năm 2006 khi nhận nuôi em bé tên Thiện Nhân bị bỏ lại trong vườn chuối và bị thú hoang ăn mất cơ quan sinh dục. Chị đưa con đi khắp các châu lục, gặp nhiều bác sĩ để tìm cách mang lại cho bé cuộc sống trọn vẹn. Trên hành trình đó, chị tìm thấy tia hy vọng cho chính mình và cũng là tia hy vọng cho nhiều đứa trẻ mang khuyết tật khắp cả nước. Từ đó, chị cho ra đời chương trình Thiện Nhân và những người bạn với việc thăm khám, phẫu thuật tái tạo cơ quan sinh dục cho nhiều bạn trẻ thiệt thòi.
Nhà hát Tuổi trẻ mong muốn dàn dựng một vở nhạc kịch thuần Việt, được sáng tạo và biểu diễn bởi người Việt với nội dung lấy cảm hứng từ những câu chuyện có thật, thay vì biểu diễn lại những tác phẩm phái sinh đã thành công của thế giới. "Với những nỗ lực này, chúng tôi hy vọng trong tương lai không xa nhạc kịch thuần Việt có thể sẽ mang những câu chuyện của Việt Nam, biểu diễn những tác phẩm của Việt Nam lan tỏa ra cộng đồng, khán giả thế giới", NSƯT Cao Ngọc Ánh nói.
Vở nhạc kịch Viên đá ngũ sắc sẽ được công diễn trong ngày 9, 10/11 tại Nhà hát Tuổi trẻ. Êkíp cho biết, một phần doanh thu của vở nhạc kịch sẽ được trích cho hoạt động của quỹ Thiện Nhân và Những người bạn.