
Những người qua đường dừng lại cho Zhang tiền sau khi biết cậu bé đang ăn xin để cứu mẹ. Ảnh: SCMP
Cậu bé Zhang Huanyu, 10 tuổi, sống ở tỉnh Cát Lâm (Trung Quốc), là con trai của chị Xu Wei, một bà mẹ đơn thân. Năm 2016, chị Xu bị chẩn đoán ung thư bạch cầu. Đến nay, tiền thuốc thang chữa chạy cho Xu đã vượt quá 1 triệu tệ (hơn 3,6 tỷ đồng) và cả gia đình đã không còn tiền sau khi bán sạch mọi thứ, kể cả nhà ở, và vay mượn từ bạn bè, họ hàng.
Theo SCMP, sau khi nghe lỏm ông bà ngoại bàn bạc về việc chuẩn bị đám tang cho mẹ, Zhang quyết định ra đường ăn xin. Cậu bé tới quảng trường Liêu Nguyên, thuộc tỉnh Cát Lâm, và mang theo một tấm bìa các tông có dòng chữ: "Những người tốt bụng, làm ơn hãy giúp mẹ cháu, bà đang bị bệnh bạch cầu".
Chứng kiến cảnh Zhang cả ngày ngồi xin tiền, một cặp vợ chồng đã đưa Zhang về nhà.
Ông bà của Zhang đã ra sức tìm kiếm cháu trai sau khi cậu bé đột nhiên biến mất. Lúc Zhang trở về, cầm theo một xấp tiền lẻ và bảo ông bà hãy gửi số tiền đó cho chị Xu Wei ở Bắc Kinh, họ không cầm được nước mắt.
"Cháu đã lớn rồi và cháu là đàn ông. Cháu cần phải bảo vệ mẹ", Zhang nói. "Các bạn khác đều có mẹ và cháu cũng muốn mẹ thấy cháu đi học, đón đưa cháu và nấu đồ ăn ngon nữa. Cháu không cần đi học nữa, cháu sẽ đi ăn xin hằng ngày để có tiền trả viện phí. Cháu sẽ không để cho mẹ chết đâu".
Cặp vợ chồng đưa Zhang về nhà đã để lại 500 tệ (1,8 triệu đồng) và nói với ông bà cậu bé hãy liên lạc nếu cần giúp đỡ.