Hoàng Anh Tú
Việc Liên Hiệp Quốc chọn ngày 20/3 là "Ngày quốc tế hạnh phúc", còn vì đây là ngày đặc biệt trong năm, khi mặt trời nằm ngang đường xích đạo, nên trong ngày này có độ dài ngày và đêm bằng nhau. Đây cũng là biểu tượng của sự cân bằng giữa âm và dương, giữa ánh sáng và bóng tối, giữa ước mơ và hiện thực… Bởi vậy, "Ngày quốc tế hạnh phúc" cũng truyền tải thông điệp rằng: cân bằng, hài hòa là một trong những chìa khóa để mang đến hạnh phúc.
Cân bằng!
Cân bằng không phải là 50/50. Không phải là nửa này khổ đau, nửa kia hạnh phúc. Hạnh phúc chẳng phải là thứ nửa vời như vậy! Ăn một nửa cái bánh không hạnh phúc hơn ăn cả một chiếc bánh. Cân bằng là việc bạn ăn nửa hay cả chiếc bánh bạn đều cảm thấy hạnh phúc. Là không phải ăn nửa cái bánh rồi ấm ức vì không được ăn nửa còn lại. Hạnh phúc là biết đủ!
Hạnh phúc là biết đủ. Như đứng giữa một trời pháo hoa đêm giao thừa với ở nơi thăm thẳm tối tăm, bạn vẫn thấy được niềm hạnh phúc của mình. Không phải bằng cách AQ - thắng lợi tinh thần. Mà là bằng lòng yêu mình, tha thiết với cuộc sống mình đang có!
Hôn nhân cũng vậy. Tình yêu cũng vậy. Công việc cũng vậy. Gia đình cũng vậy. Và bản thân ta cũng vậy. Nhìn thấy hạnh phúc đã là một hạnh phúc! Tôi nghĩ thế. Biết mình hạnh phúc cũng là một hạnh phúc.
Làm sao ta hạnh phúc cho nổi nếu lúc nào ta cũng chỉ nhìn thấy điều bất ổn đầy rẫy trong cuộc đời này?
Làm sao ta hạnh phúc cho nổi nếu lúc nào ta cũng chỉ nghĩ tới việc mình thua thiệt, mình không có, mình mất mát, mình sứt mẻ?
Làm sao ta hạnh phúc cho nổi nếu lúc nào ta cũng ước muốn thứ mà người khác có rồi cay cú vì họ có?
Làm sao ta hạnh phúc cho nổi nếu lúc nào cũng muốn thay đổi người khác theo ý của mình?
Ngày quốc tế hạnh phúc là ngày để ta nhìn lại những gì mang đến hạnh phúc cho ta thay vì luẩn quẩn cùng những nỗi đau! Hôm nay, bạn thấy điều gì? Bạn có nhìn thấy những hạnh phúc bạn đang có không? Có nhìn ra không?