Phan Thanh Thọ (23 tuổi, ngụ Khánh Hòa) làm công nhân cho một công ty ở tỉnh Bình Dương. Hàng ngày, gã thanh niên thường lui tới quán cà phê và đem lòng yêu thương cô tiếp viên tên Thoa. Sau một thời gian mặn nồng, do mâu thuẫn về tiền bạc, Thoa đã chia tay với Thọ. Bị người tình "dứt áo ra đi", Thọ nhờ một người bạn thân đến thương thuyết với cô gái để nối lại tình xưa.
Bị cáo Phan Thanh Thọ bị dẫn ra xe tù. Ảnh: Tá Lâm. |
Cuối ngày 30/3, Thọ và một người bạn thân đến quán cà phê ở Tân Uyên (Bình Bương) để gặp cô bồ cũ. Trong lúc người bạn thân của Thọ khuyên giải Thoa trở về thì Thọ sang chòi cà phê bên cạnh ngồi chờ. Lúc đi vệ sinh, gã thanh niên nhìn thấy con dao để trên quầy pha chế liền cầm lấy để "xử" người tình cũ nếu cô ta từ chối.
Biết cuộc thương thuyết bất thành, gã thanh niên lăm lăm con dao trên tay xộc thẳng tới cô gái cứa nhiều nhát vào cổ người tình cũ. Thoa kêu cứu, vùng vẫy thoát được khỏi tay gã thanh niên và bỏ chạy. Tuy nhiên, như thú dữ say mồi, Thọ truy sát cô gái đến cùng. Đuổi kịp, Thọ quật ngã Thoa xuống đường định cắt cổ tiếp thì được mọi người ở gần đó giải cứu kịp thời. Người dân đưa Thoa đi cấp cứu, cô gái thoát chết trong gang tấc.
Thấy thế, gã thanh niên bỏ chạy được một quãng thì dùng dao cắt vào cổ tự tử. Một người dân nhìn thấy liền đưa Thọ đi cấp cứu. Ngày 5/4, Thọ xuất viện và tới công an đầu thú.
Ngày 24/9, với hành vi phạm tội trên, TAND tỉnh Bình Dương đã tuyên phạt Phan Thanh Thọ 15 năm về tội "giết người". Lấy lý do không cố ý giết người mà chỉ định hù dọa, bị cáo đã kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Hôm nay, xét thấy hành vi phạm tội của bị cáo là hết sức nghiêm trọng cho xã hội. Chỉ vì từ chối yêu thương mà hành động một cách mù quáng... Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã quyết định giữ nguyên án sơ thẩm đã tuyên.
*Tên nạn nhân đã được thay đổi.
Tá Lâm