Cassano và Rosaria ngày còn bên nhau. |
Sự việc bắt đầu từ việc giảm sút phong độ của Cassano ở Real. Cầu thủ 25 tuổi này không thành công trong sự nghiệp và tỏ ra khó chịu khi về nhà. Trong biệt thự tuyệt đẹp gần sân Bernabeu, tiếng cười không còn xuất hiện thường xuyên như khi họ mới chuyển tới từ Roma.
Rosaria chẳng thể chịu được thái độ của bạn trai nên cô đã quyết định quay lại Italy để lên hình trong các chương trình truyền hình. Trước đó, trong ngày tới Madrid, Cassano và Rosaria đã quấn quýt lấy nhau ngay ở sân bay và bày tỏ tình yêu rất mãnh liệt.
Theo Gossip, Cassano chuyển tới CLB thủ đô Madrid từ đầu mùa nhưng mới chỉ đóng góp hai bàn thắng. Gần đây, số lần ra sân của tiền đạo này còn ít dần dù thày cũ Capello đã rất ưu ái Cassano.
Ở Italy, Rosaria cho biết: "Tôi và Antonio chẳng còn như xưa nhưng tôi muốn mọi thứ không trở nên tồi tệ. Tôi còn trẻ và chưa nghĩ tới chuyện gia đình, sự tự do là quan trọng nhất bây giờ".
Hiện tại, hai người cảm thấy dễ chịu hơn khi liên lạc với nhau qua điện thoại và hỏi thăm tình hình công việc. Rosaria nói: "Chúng tôi còn chút tình cảm khi gọi điện cho nhau. Như vậy có thể tốt hơn với Antonio và tôi".
N.Q.