
40 năm trước, ngày 8/1/1979, ông An Ngọc và bà Trần Thảnh, sống tại xóm Nhà Thờ, xã Liên Trung, Đan Phượng, Hà Nội, được cha mẹ đôi bên se duyên chồng vợ. Cuộc sống hôn nhân của ông bà thuở đầu vất vả khi kinh tế gia đình phụ thuộc hoàn toàn vào công việc lái xe ngựa của ông Ngọc và nghề nông của bà Thảnh.

Sau đó, ông Ngọc - bà Thảnh cùng nhau xây dựng cơ nghiệp bằng nghề mộc của địa phương. Hiện tại, ông bà sở hữu nhiều cơ sở sản xuất gỗ, có thị trường tiêu thụ ở khắp các tỉnh thành trong cả nước. Về đời sống riêng, ba con trai và một con gái của ông bà cũng đã yên bề gia thất.

Ngày 8/1 vừa qua, để đánh dấu một chặng đường dài cùng nhau vượt qua muôn ngàn sóng gió, ông Ngọc và bà Thảnh đã tổ chức một buổi tiệc với sự góp mặt của các thành viên trong gia đình, họ hàng cùng bạn bè thân thiết.

Không gian buổi tiệc được trang hoàng như một lễ cưới thực sự. Anh Phong Design, người lên concept tiệc, cho biết anh sử dụng 100% hoa nhập khẩu và bàn ghế queen class theo phong cách châu Âu sang trọng.

Buổi tiệc được dẫn dắt bởi MC Danh Tùng và các nghệ sĩ Dương Ngọc Thái, Như Nguyện, Hà My, đội hài Vượng Râu...

Chính giữa sân khấu là mô hình viên đá hồng ngọc khổng lồ, tương ứng với tên gọi của đám cưới 40 năm.

Những chuỗi pha lê được thả từ trên trần xuống kết hợp với dàn đèn tạo hiệu ứng lung linh, huyền ảo.
Ảnh &Video: Phong Design