Tiệc sinh nhật tròn một tuổi của các bé trong ca sinh 9. Video: Instagram
Đàn con gồm năm bé gái và bốn bé trai của vợ chồng Kader Arby - Halima Cisse được tổ chức sinh nhật tròn một tuổi hôm thứ Tư. Chị gái của chúng, bé Souda (3 tuổi) và các bảo mẫu cũng có mặt. Tất cả cùng thổi nến, cắt bánh sinh nhật để chúc mừng các bé sinh 9.
Mỗi đứa trẻ đều được bố mẹ mặc cho bộ quần áo đẹp nhất của chúng. Trong khi bốn bé trai, gồm Oumar, Elhadji, Bah và Mohammed VI diện lễ phục, các bé gái Adama, Oumou, Hawa, Kadidia và Fatouma được mặc váy hồng, đội vương miện.

Vợ chồng Kader và Halima bên 10 con, gồm một bé gái 3 tuổi và 9 con một tuổi. Ảnh: Instagram
Theo Kader, việc cho lũ trẻ đi ngủ cùng lúc được coi là nhiệm vụ khó khăn nhất. Và đây mới là lần thứ hai anh đến thăm các con của mình. Kader nói với The Times: "Các y tá giúp thay tã lót, bởi đó không phải lĩnh vực của tôi. Chúng được bú bình ngay từ đầu theo khuyến cáo của bác sĩ. Chứ ai có thể cho 9 đứa trẻ bú cùng lúc được chứ?".
Năm ngoái, vợ chồng Kader (36 tuổi) và Halima (27 tuổi) lập kỷ lục thế giới mới sau khi chào đón 9 đứa con cùng lúc tại bệnh viện Ain Borja, Morocco. Halima đã soán ngôi Nadya Suleman, người sinh 8 con vào năm 2009, để giữ lỷ lục một lần mang thai sinh được nhiều đứa trẻ nhất.
Halima suýt tử vong vì mất máu trong quá trình sinh nở do bị xuất huyết động mạch tử cung. Các bác sĩ ước tính bụng cô phải mang nặng gần 30 kg, bao gồm thai nhi và nước ối. Ban đầu, Halima nằm hai tuần tại Bệnh viện Point G ở Bamako, thủ đô cùa Mali. Tuy nhiên, sau đó thai phụ được chuyển đến Morocco để được chăm sóc y tế tốt hơn.

Các bé nhà Halima sau khi được cai máy thở. Ảnh: Peter Allen
Cho tới tháng 8/2021, tức gần 5 tháng sau khi được sinh ra, những đứa trẻ nhà Halima mới được cai máy thở. Hiện mỗi bé đều khỏe mạnh và sống trong một căn hộ gần bệnh viện ở Casablanca với mẹ cùng đội ngũ y tá túc trực.
Khi mới chào đời, các bé nhà Halima chỉ nặng từ 500 g đến 960 g. Chúng được chăm sóc bởi đội ngũ y tế gồm 10 bác sĩ và 18 y tá. Chi phí chăm sóc cho 9 em bé hiện đã mất khoảng 1,3 triệu USD và hầu hết được chính phủ Mali chi trả.
Hiện chưa rõ ngày nào gia đình Halima sẽ trở lại quê nhà Timbuktu vì Mali vừa trải qua hai cuộc đảo chính liên tiếp.
Tùng Anh (Theo NY Post)