Chen, 33 tuổi, và chồng hiện sống ở thành phố Thượng Hải. Chen từng làm công việc thiết kế trò chơi, còn chồng cô hoạt động trong lĩnh vực bất động sản.
Năm ngoái, cả hai đều mất việc. Sau vài tháng cố tìm việc mới nhưng không thành, họ quyết định nghỉ hưu sớm và sống nhờ khoản tiền tiết kiệm ba triệu nhân dân tệ (43.000 USD), The Paper đưa tin. Cặp vợ chồng không có ý định sinh con, cho biết hai con mèo cưng là vật nuôi duy nhất. Chen và chồng cũng không phải lo lắng cho cha mẹ già, do họ có lương và bảo hiểm xã hội.
Vợ chồng Chen hiện có một căn hộ ở thành phố, có xe hơi và không nợ nần. Mỗi tháng họ cũng có 10.000 tệ (1.455 USD) tiền lãi tiết kiệm ngân hàng.
Cả hai đã quen với phong cách sống "nằm thẳng" bằng cách chỉ ăn ở nhà, không đi nhà hàng và cắt giảm tất cả khoản chi tiêu không cần thiết. Mỗi tháng, họ chỉ tiêu 6.000 tệ. Chen cho hay họ ước tính khoản tiền tiết kiệm ở ngân hàng sẽ đủ sống trong 30 năm.
"Tôi không phải kiểu người thích đảm nhận các trách nhiệm lớn lao nên không muốn sinh con. Tôi chỉ muốn ăn uống, vui vẻ và tận hưởng cuộc sống", Chen nói. "Sau khi chuyển qua lối sống nằm thẳng ("Tang ping" trong tiếng Trung Quốc), thần kinh của tôi được thư giãn, không còn căng thẳng như trước. Tôi không phải thức dậy vì tiếng chuông báo thức, cũng không phải lo lắng về tin nhắn từ khách hàng hay sếp nữa. Mỗi ngày, tôi ngủ đến khi nào tự tỉnh giấc. Tôi phân bổ thời gian của mình một cách tự do. Thân thể cũng như tâm hồn tôi được thư thái", Chen nói.
Người phụ nữ này cho hay từ khi nghỉ làm, vợ chồng cô thấy tâm trí ôn hòa, hết lo lắng. "Chúng tôi được tự do và thấy thoải mái mỗi ngày. Sức khỏe về tinh thần cũng có thể giúp nâng cao sức khỏe thể chất', Chen nói.
Chen cho hay bố mẹ cũng ủng hộ quyết định không sinh con của cô. "Họ nói đã quá già để giúp vợ chồng tôi chăm con. Ngoài ra, bố mẹ ủng hộ mọi lựa chọn của vợ chồng tôi", cô cho biết.
Trào lưu "nằm thẳng" ngày càng trở nên phổ biến với thế hệ trẻ Trung Quốc trong những năm gần đây, khi nhiều người trở nên mệt mỏi vì phải liên tục đối mặt với áp lực từ văn hóa cạnh tranh ở chỗ làm.
"Vài người hỏi chúng tôi rằng: 'Vậy đến lúc 70 tuổi thì sao?'. Tôi chỉ đáp rằng chờ đến lúc 70 rồi tôi sẽ xem xét. Bây giờ cứ vui vẻ đã. Nếu khi đó tôi phải sống khổ thì đó cũng là lựa chọn của tôi", Chen nói.
Người dùng mạng Trung Quốc hiện chia làm hai luồng ý kiến về lựa chọn nghỉ hưu sớm của vợ chồng Chen.
"Tôi ghen tị với cuộc sống của họ. Tôi cũng muốn làm thế, nhưng không có đủ tiền", một thành viên bình luận trên Douyin.
"Tôi 43 tuổi, bằng chồng cô ấy. Con tôi mới hai tuổi. Khi nhìn vào cuộc sống của chình mình, tôi phần nào hiểu được thái độ của họ. Tang ping cũng là một cách tốt mà", một người khác nhận xét.
"Tôi hy vọng những người đã kiếm đủ tiền như cặp vợ chồng này sẽ làm theo họ và nghỉ hưu sớm, để lại cơ hội kiếm tiền cho số lượng lớn những người trẻ đầy tham vọng khác", một người thứ ba nói.
Trong khi đó, một số người cho rằng vợ chồng Chen quá ngây thơ và tự tin về tương lai.
"Họ thật dũng cảm khi đưa ra quyết định đó. Ba triệu tệ không phải khoản tiền lớn. Nó không đủ để xử lý bất cứ một mối rủi ro lớn nào", một người viết.
"Trước hết, không có sản phẩm tài chính nào có thể đảm bảo cung cấp cho họ 10.000 nhân dân tệ mỗi tháng. Thứ hai, họ không coi lạm phát là một yếu tố. Cuối cùng, kế hoạch của họ chỉ có thể suôn sẻ với một điều kiện quan trọng là họ không mắc bệnh hiểm nghèo", người này nói. "Dựa vào ba triệu nhân dân tệ để sống trong ba thập kỷ cho thấy cặp vợ chồng này thiếu hiểu biết chung về kinh tế".
"Cảm giác an toàn không đến từ số tiền bạn có, mà từ số tiền bạn sẽ kiếm được trong tương lai nhờ một công việc ổn định, được trả lương cao. Chỉ tiêu mà không kiếm tiền thì số tiền tiết kiệm cũng sẽ hết thôi", một người khác nói.
Hướng Dương (Theo SCMP)