
Eiji Kishi (thứ hai từ phải sang), Nobuko Kishi (thứ ba từ phải sang), mẹ của họ (đầu tiên từ phải sang) và 10 người con của họ.
Ông Eiji Kishi, hiện 68 tuổi, đã giữ lời hứa và xây dựng một gia đình hạnh phúc với người phụ nữ kém hai tuổi Nobuko. Họ có 10 người con, bảy trai và ba gái. Người lớn nhất (37 tuổi) và người nhỏ nhất (20 tuổi) cách nhau 17 tuổi. Hiện ông có 13 đứa cháu.
Bộ phim tài liệu Life Drive về gia đình họ được quay trong 21 năm đã phát hành gần đây tại Nhật Bản. Theo đạo diễn, bí quyết của gia đình lớn và hạnh phúc này là vợ chồng hòa thuận, giữ thái độ biết ơn, tôn trọng; mỗi đứa con đều có một ngày trong tháng được ở riêng với bố mẹ và tận hưởng thời gian bên nhau; kỷ niệm ngày cưới là ngày hẹn hò của uyên ương và dù bận rộn đến đâu, mỗi người đều có thế giới riêng.
Lời hứa khi cầu hôn: 'Anh sẽ lái xe cẩn thận trên con đường hạnh phúc'

Vợ chồng Eiji Kishi và Nobuko.
39 năm trước, Kishi, sống tại tỉnh Kumamoto, đã viết trên một tấm thiệp cầu hôn bạn gái: "Anh đến từ vùng đất tình yêu để làm em hạnh phúc. Bưu thiếp này là tấm vé đến với hạnh phúc, được bán riêng cho em. Mặc dù hạnh phúc có thể không đến ngay lập tức, hãy lên xe. Anh sẽ không đi chệch đường và lái xe cẩn thận".
Sau đó, họ bắt đầu quay phim tài liệu khi Nobuko đang mang thai bé trai tên là Fudo. Kishi cho biết đây là điều rất quan trọng đối với gia đình mình và đôi khi ông sẽ khóc khi xem những cảnh có nhạc. Nobuko cho biết cảnh thích nhất là lúc bế những đứa con nhỏ trên tay. Bạn thậm chí đã xem đi xem lại cảnh đó mà không hề nhận ra.
Mặc dù gia đình không khá giả, Kishi và Nobuko đã cố gắng hết sức để đảm bảo cả 10 đứa trẻ đều cảm thấy được yêu thương. Kishi đã làm nhiều công việc bao gồm giao báo và lái xe cho thị trưởng để kiếm tiền nuôi gia đình. Mỗi đứa trẻ đều có một ngày trong tháng ở riêng với cha hoặc mẹ, nghĩa là chúng có thể hẹn hò riêng với cha hoặc mẹ mà không phải lo lắng về việc anh chị em khác sẽ cướp mất thời gian của chúng.
Kishi cho biết đây là phương pháp ông học được từ một người bạn, để mọi đứa trẻ đều có cơ hội nhận được sự quan tâm trọn vẹn của cha mẹ. Ví dụ, người con trai thứ ba, Xichui, thích đi biển cùng cha sau bữa tối để tận hưởng làn gió và cùng trò chuyện.
"Có nhiều con thực sự có thể khiến bạn hạnh phúc. Tôi cũng có thể tìm thấy điều gì đó hạnh phúc trong công việc mỗi ngày. Tôi thực sự thấy mình đã tìm thấy giá trị của sự tồn tại và tôi hạnh phúc", ông bố đông con nói.
Vì vợ chồng là 'người thân thiết, không nên đối xử tùy tiện'
Mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình được xây dựng trên sự tích lũy những điều nhỏ nhặt hàng ngày. Vợ chồng Kishi cho hay, mặc dù không nhất thiết phải nói "Anh yêu em", "Cha/mẹ yêu con" với những người thân yêu mỗi ngày, bạn có thể cho người kia biết tình yêu thông qua lời nói và thái độ.
Mặt khác, có khá nhiều cảnh trong phim tài liệu về Eiji Kishi và Nobuko trên xe. Nobuko giải thích: "Vì tôi có thể ở một mình với chồng". Nuôi 10 đứa con không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Họ luôn lái xe quanh nhà sau khi bọn trẻ đi ngủ vào ban đêm. Họ đã duy trì thói quen này trong nhiều năm, giống những gì Kishi đã viết trên bưu thiếp cầu hôn: "Mặc dù chúng ta có thể không vui ngay lập tức, hãy lên xe. Anh sẽ không đi chệch đường và lái xe cẩn thận".
>> Xem thêm Chuyện tình 11 năm từ giảng đường đến lễ đường của cặp tiến sĩ
Hằng Trần (Theo CW)