Thùy Giang và Hoàng Quân, 27 tuổi, trong lễ tốt nghiệp tiến sĩ tại Đại học Quốc gia Incheon, Hàn Quốc, tháng 2/2024.
Đôi tiến sĩ Nguyễn Cao Thùy Giang (đến từ Cần Thơ) Trương Hoàng Quân (đến từ Đồng Tháp) cùng sinh năm 1996. Khi đang là sinh viên năm nhất Đại học Cần Thơ, cả hai tình cờ biết nhau khi là đối thủ trong cuộc chiến cạnh tranh học bổng khốc liệt. Lúc ấy, lớp có 70 sinh viên mà mỗi kỳ chỉ có vài suất trao tặng.
Nhưng từ đối thủ, cả hai bất ngờ trở thành đồng minh khi được ghép cặp đại diện lớp đi thi giải cầu lông cuối học kỳ I do khoa tổ chức. Khi đó, Giang không biết chơi môn này, còn Quân rất thành thạo. Vì vậy, anh là người đã hướng dẫn cô luyện tập. Sau đó, cả hai đã cùng phối hợp, ăn ý giành giải nhất cuộc thi. Thành bạn bè, Quân - Giang cùng tham gia nghiên cứu học thuật, các giải đấu thể thao và nảy sinh tình cảm, bắt đầu tìm hiểu về nhau.
Tới năm ba đại học, gia đình Giang tình cờ biết chuyện yêu đương của cả hai và phản đối vì tuổi đời của cặp sinh viên quá trẻ, chưa có gì trong tay. Nghe lời phụ huynh, Giang cắt đứt liên lạc với Quân. Đến khi tốt nghiệp đại học, cả hai đều sang Hàn Quốc làm nghiên cứu sinh về lĩnh vực điều trị ung thư, tình cờ gặp nhau tại một buổi hội thảo cuối tháng 8/2018.
Lúc này Quân mới biết bạn gái cũ giành được học bổng chương trình thạc sĩ - tiến sĩ tại Đại học Quốc gia Incheon. Còn anh đã nhận học bổng của chính phủ Hàn Quốc, theo học tại Đại học Quốc gia Chonbuk trước đó ba tháng. Về phần mình, Thùy Giang nói: "Tôi cực kỳ ngạc nhiên vì có thể gặp lại nhau nơi đất khách. Tôi cảm giác, ông trời cũng muốn tác hợp để chúng tôi tiếp tục bên nhau, bước tiếp chặng đường phía trước".
Vẫn còn tình cảm với Giang, Quân xin chuyển đến cùng trường đại học, có cùng giáo sư hướng dẫn với người yêu cũ. Lúc anh muốn nối lại mối quan hệ, Giang khá băn khoăn vì "sợ gia đình không chấp nhận". Khi đó, tình cờ mẹ Giang cũng đang ở Hàn Quốc nên Quân đã tới gặp mặt, xin phép để được quen Giang. "Anh ấy thuyết phục mẹ mình bằng cách hứa không để chuyện tình cảm ảnh hưởng đến việc học, thể hiện mong muốn được đồng hành, chăm sóc mình thay thế mẹ khi ở nơi đất khách", Thùy Giang nói. Khi nhận được cái gật đầu của mẹ vợ tương lai, cả hai mới chính thức quay lại bên nhau.
Việc cùng đam mê nghiên cứu khoa học cũng là yếu tố giúp gắn kết tình cảm đôi lứa. Cả hai cùng làm thí nghiệm, từng thức trắng nhiều đêm trong phòng nghiên cứu để theo dõi kết quả về vật liệu dẫn thuốc trị ung thư. Các nghiên cứu của Giang, Quân liên quan đến việc tổng hợp những vật liệu nano có thể dẫn thuốc điều trị ung thư đến chính xác tế bào bị bệnh mà không ảnh hưởng xấu đến các cơ quan khác.
Đôi uyên ương cũng dành thời gian đi du lịch, khám phá đây đó để xua tan căng thẳng những ngày làm việc, nghiên cứu vất vả.
Trong thời gian nghiên cứu, làm thí nghiệm kéo dài liên tục, đã có lúc Giang muốn bỏ cuộc nhưng luôn có Quân động viên, giúp cô vượt thử thách. Bạn trai cũng luôn quan tâm đến Giang từ những việc nhỏ cho đến lớn trong cuộc sống, ủng hộ, cùng cô trải qua niềm vui, nỗi buồn trên đất khách.
Cả hai có nhiều điểm tương đồng về tính cách, suy nghĩ lẫn sở thích. "Đôi khi, cả hai bù trừ cho nhau khi anh giúp mình tính toán, tổng hợp hóa học; còn mình khéo léo, tỉ mỉ hơn nên giúp anh những điều đó", Thùy Giang nói. Những khi bất đồng, Quân thường lắng nghe khi Giang đang nóng, luôn dỗ dành và cùng nghĩ cách giải quyết vấn đề, làm dịu tình hình bằng cách... dẫn cô đi ăn ngon chuộc lỗi. Vì thế, đôi uyên ương chưa từng giận nhau lâu và luôn tuân thủ nguyên tắc không im lặng quá một ngày.
Ký ức đáng nhớ nhất với đôi uyên ương khi còn ở Hàn là lúc cùng nhận thông báo đạt giải thưởng nghiên cứu sinh Việt Nam xuất sắc tại Hàn Quốc. Tháng 12/2023, Giang - Quân đã bảo vệ luận án tiến sĩ thành công.
Thời gian trôi đi, Giang - Quân nhận ra nửa kia là người mình không thể sống thiếu. Lúc xác định sẽ gắn bó với Giang suốt đời, Quân đã cầu hôn vào đúng sinh nhật Giang với bong bóng, hoa, quà và gấu bông. Kỷ niệm này khiến Giang đã rất bất ngờ xen lẫn hạnh phúc. Đồng thời, sau nhiều năm đồng hành bên Giang và chứng minh được bản lĩnh, Quân đã được gia đình bạn gái chấp nhận làm con rể.
Tháng 3/2024, cả hai đã làm đám cưới nhỏ kiểu Nam Bộ, có sự góp mặt của nhiều bạn bè từ Hàn Quốc sang.
Khi kết hôn, Quân biết chiều vợ, hay lo lắng cho cô. Ngoài lúc ở trường, anh luôn làm việc nhà, đỡ đần vợ. "Với mình, một người đàn ông biết quan tâm gia đình và phấn đấu trong công việc như vậy đã đủ để em gửi gắm cả đời", cô cho hay.
Bây giờ, Quân và Giang đang là nghiên cứu sau tiến sĩ/trợ lý giáo sư tại Trường Đại học Massachusetts (Mỹ). Cả hai cùng ước mơ trở thành giáo sư, mở ra những hướng nghiên cứu mới, thắp lên hy vọng điều trị bệnh ung thư trên đất Mỹ. Tương lai xa hơn, đôi uyên ương muốn mở quỹ, một trung tâm nghiên cứu từ thiện ở Việt Nam, lan tỏa các giá trị tốt đẹp tới cộng đồng.
>> Xem thêm Chồng để vợ đứng tên toàn bộ tài sản
Tú Anh
Ảnh: NVCC