Ma Xu, 90 tuổi, và chồng bà, Yan Xueyong, sống ở tỉnh Hồ Bắc nhưng gốc gác từ huyện Mộc Lan, thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. Cặp vợ chồng lão niên không mua quần áo mới trong nhiều thập kỷ và mang giày trị giá 15 nhân dân tệ (khoảng hai USD) để dành tiền tiết kiệm 10 triệu nhân dân tệ (khoảng 1,4 triệu USD), tài trợ giáo dục cho trẻ em địa phương vào năm 2018, theo Xinhua News.
Một video đã ghi lại hình ảnh cả hai ngồi tại quầy giao dịch ở một chi nhánh ngân hàng, mặc bộ trang phục quân đội cũ, cùng một tập tài liệu nhỏ chứa hồ sơ tài chính của họ. Số tiền quyên góp ban đầu cặp vợ chồng gửi ủng hộ là ba triệu nhân dân tệ (khoảng 410.000 USD), nhân viên ngân hàng lo lắng và gọi cảnh sát vì nghi ngờ ông bà là nạn nhân bị lừa đảo. Khi cảnh sát đến, họ nhanh chóng xác minh vợ chồng bà Ma Xu thực sự mong muốn quyên góp số tiền ấy. "Chỉ khi trẻ em nhận được một giáo dục tốt thì quê hương chúng ta mới phát triển", bà Ma nói với Guangming News.
Ma Xu sinh ra trong gia đình nghèo, trước khi đạt được ước mơ trở thành một lính nhảy dù năm 1962 trong Quân đội Giải phóng Nhân dân, theo trang Guangming News. Ma Xu là một trong những nhà nhảy dù nữ đầu tiên tại Trung Quốc. Bà gặp được chồng, cũng là một người lính nhảy dù, trong thời gian bà tại ngũ.
Sau khi kết hôn, hai vợ chồng dành thời gian nghiên cứu khoa học cho quân đội. Họ phát minh ra loại bao chân bảo vệ cho lính cũng như áo khoác cung cấp oxy. Cả hai đã dành dụm được phần lớn số tiền kiếm được trong sự nghiệp quân sự và thu nhập từ các phát minh của họ. Họ sống tiết kiệm trong một ngôi nhà gỗ tồi tàn, ăn vận giản dị và sử dụng điện thoại nắp gập cũ mua cách đây hơn một thập kỷ.
Cặp vợ chồng già đã nhận được sự tôn trọng và ngưỡng mộ của nhiều người dân ở Trung Quốc. "Ngả mũ trước họ, những anh hùng bình thường", một người nói. Một người khác cũng bày tỏ trên mạng xã hội: "Thật cảm động. Họ cho thấy vẻ đẹp của lòng nhân ái trên thế giới".
Hạnh Lê (Theo SCMP, Dimsum Daily)