
Gấu Ying Yng và Le Le ở sở thú Ocean, Hong Kong. Ảnh: AFP.
Hai con gấu trúc Ying Ying và Le Le đã ở công viên sở thú Ocean từ 2007, đủ tuổi sinh đẻ từ cách đây 10 năm. Dù được các nhân viên trông thú ở đây nỗ lực khích lệ, cả hai dường như ít có ham muốn tình dục bởi hàng ngày có quá nhiều khách tham quan và quấy rầy sự riêng tư của chúng.
Sau khi hết kiên nhẫn với biện pháp nhân giống tự nhiên, các nhà khoa học lấy tinh trùng của Le Le bơm vào tử cung Ying Ying, nhưng con gấu trúc cái nhiều lần sẩy thai.
Covid-19 bùng phát khiến công viên phải đóng cửa từ 26/1. Sau hai tháng ở một mình cạnh nhau, hai con gấu 14 tuổi gần đây cho thấy đã gần gũi nhau hơn. Các báo cáo cho biết Ying Ying dành nhiều thời gian ở dưới nước hơn, trong khi Le Le thì tích cực để lại nhiều dấu vết mùi hương cơ thể quanh chuồng.
Sáng 6/4, hai con gấu ôm nhau chặt hơn và cuối cùng cũng đã làm "chuyện ấy", khiến những người quản lý sở thú vô cùng vui mừng.
"Quá trình giao phối tự nhiên thành công hôm nay là một tin cực kỳ tuyệt vời đối với chúng tôi, bởi cơ hội mang thai qua giao phối tự nhiên cao hơn so với thụ tinh nhân tạo", Michael Boos, giám đốc điều hành của các hoạt động về động vật học và bảo tồn tại Công viên Ocean, nói trong cuộc họp báo.
Các bác sĩ thú y cho hay nếu Ying Ying có thai, những sự thay đổi về hành vi và dao động về nội tiết tố sẽ được nhìn thấy sớm nhất vào tháng 6 tới.
"Chúng tôi hy vọng sẽ được thông báo tin vui cho người dân Hong Kong trong năm nay", ông Boos nói.
Theo ông Boos, sự ra đời của một con gấu trúc con sẽ góp phần lớn vào nỗ lực bảo tồn loài động vật này. Khi thời kỳ phong tỏa kết thúc, sự kiện này cũng có thể giúp khu tham quan thoát khỏi những khó khăn về tài chính được báo cáo gần đây.
Hướng Dương (Theo Guardian)