Trước cưới không lâu, Nguyễn Thùy Linh (sinh năm 1998, nhân viên văn phòng) và Nguyễn Ngọc Quỳnh (sinh năm 1993, CEO của MDH Entertainment) mới phát hiện ra cả hai từng cùng xuất hiện trong một bức ảnh..

Tấm hình mở đầu cho duyên phận của Thùy Linh và Ngọc Quỳnh chụp năm 2018.
Khi chụp tấm hình này, Thùy Linh và Ngọc Quỳnh ngồi cách nhau vài hàng ghế, đang tham gia một giải đấu Esport. Sau đó, vào năm 2019, Thùy Linh - lúc đó là sinh viên, tình cờ xin vào làm việc part time ở công ty game của Ngọc Quỳnh. "Lúc mới vào công ty, tôi chưa để ý tới anh. Tôi chỉ nhớ câu hỏi đầu tiên của anh khi phỏng vấn tôi là: 'Em thích màu gì?'. Đến một lần, tôi thấy bàn làm việc của anh Quỳnh có bày nhiều mô hình xe hơi. Vì thích chúng nên tôi đã chụp ảnh đăng story, sau đó anh đã trả lời story của tôi".
Sau khi nói chuyện với nhau khoảng hai tháng, Quỳnh và Linh đều cảm thấy mến nửa kia. Vì cùng công ty nên cả hai có cơ hội hiểu rõ sở thích, con người nửa kia hơn là các cuộc tình quen chớp nhoáng qua mạng. "Tôi thấy tính anh hiền, thích cái cách anh cười tủm tỉm", Linh cho biết.
Thời gian này, tình cảm của cả hai có tiến triển tốt và không gặp trở ngại nào. Khi yêu, Quỳnh đem lại cho Thùy Linh cảm giác yên tâm, thoải mái. Cô nói: "Chúng tôi đều từng quen những người thích kiểm soát, hay ghen tuông nên lúc đến với nhau, chúng tôi luôn để nửa kia được thoải mái nhất có thể".
Nhưng yêu cùng công ty, Linh không muốn bị mang tiếng xấu được nâng đỡ do là người yêu sếp. Cô luôn tâm niệm bản thân cần cố gắng, chăm chỉ trong công việc. Buổi tối từ 18h, thậm chí đến 0h sáng, cô vẫn còn xử lý việc công ty. Đến khi Linh học năm cuối đại học, cô bị thuỷ đậu, Quỳnh ngỏ ý muốn tới chăm cô. "Lúc đó, tôi đành để người yêu đến chăm. Khi ấy, tôi thấy mình rất xấu xí, mụn từ đầu xuống chân. Còn anh Quỳnh tận tình mua lá cho tôi tắm, bôi thuốc lên từng chấm mụn thuỷ đậu cho tôi, không nề hà việc gì. Nhưng chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Khi tôi khỏi thủy đậu cũng là lúc tôi phát hiện có bầu với anh", cô nói.
Khi Linh gửi ảnh chụp que thử thai hai vạch, Quỳnh vui mừng vì sắp được lên chức. Ngược lại, Linh rất hoang mang. "Bởi tuổi của tôi còn trẻ, chưa muốn có bầu khi còn đi học. Lúc đó, tôi khóc rất nhiều, giấu kín với bố mẹ. Nhưng anh Quỳnh đã thẳng thắn nói chuyện với bố mẹ anh để chọn ngày cưới, rước tôi về làm dâu", Linh cho hay.

Linh báo tin có thai với Ngọc Quỳnh qua messenger.
Đến ngày 20/9/2019, cả hai cưới. Không gặp trở ngại gì khi yêu nhưng lúc có con, Linh nhiều lần bật khóc vì stress. "Lúc chuẩn bị sinh con, tôi về quê Thanh Hóa để bố mẹ ruột chăm sóc và phải sống xa chồng. Thời gian đầu, tôi không quen có trẻ con bên cạnh. Hơn nữa, cứ hai tiếng, em bé lại cần uống sữa. Thời gian đó, tâm lý của tôi hay thay đổi, thích hờn dỗi. Vì vậy, chồng đã động viên tôi rất nhiều. Nhưng chồng luôn khẳng định yêu tôi và con, có nhiều hành động để thể hiện tâm ý", cô cho biết.
Đồng thời, Thùy Linh cũng được thầy cô, bạn bè động viên, tạo điều kiện để đi học. Sau khi sinh 20 ngày, Linh bắt đầu đến trường đi học lại. 3h sáng, cô đi từ Thanh Hóa ra Hà Nội, đến 17h sẽ đi về Thanh Hóa với con. Tới lúc em bé được 1,5 tháng ruổi, Linh đưa con ra Hà Nội, để cả gia đình đoàn tụ vì cô phải ôn thi tốt nghiệp.
Khi Linh đi học, chồng cô sẽ trông con hoặc mang bé tới công ty. Nhưng khi vừa học ôn thi, vừa làm mẹ, Linh tính nghỉ học vì mệt mỏi. "Tôi từng tâm sự với bạn về chuyện nghỉ học. Nhưng sau nghĩ lại, tôi thấy tiếc công bố mẹ nuôi ăn học bốn năm liền. Vì vậy, tôi lại cố gắng hoàn thành khóa học", Linh cho hay.
Thời gian này, mỗi khi Ngọc Quỳnh đi làm về, anh sẽ nấu cơm, làm việc nhà. Sau đó, anh chăm con để Linh đi chơi hoặc trò chuyện với bạn. "Tôi chỉ việc cho con bú, chăm bé lúc anh vắng nhà. Còn khi anh về, anh sẽ làm tất, từ thay tã, vệ sinh cho con, không nề hà điều gì. Anh luôn khuyến khích tôi ra ngoài chơi với bạn để giải tỏa tâm trạng. Tôi thấy sự hạnh phúc không ở đâu xa khi có được một người chồng cùng san sẻ việc nhà, cùng chăm con. Bây giờ nghĩ lại, đôi lúc tôi cũng thấy tội chồng vì tính tôi đỏng đảnh, không quen vất vả", Linh nói.

Ảnh cưới của vợ chồng Linh - Quỳnh.
Khi hai vợ chồng bất hòa, Quỳnh luôn là người xuống nước. Anh thường ôm Linh và cùng tâm sự, chia sẻ. "Chồng không bao giờ to tiếng với tôi, không cãi cọ mà chủ yếu là tôi nói một mình. Sau đó, anh sẽ là người xuống nước, phân tích cho tôi nghe vấn đề và xin lỗi tôi trước vì làm tôi buồn. Đôi khi, tôi dỗi, tôi bỏ cơm. Lúc đó, anh sẽ vào nịnh, bế tôi ra ăn cơm. Nói chung, tính anh rất nhẹ nhàng", cô tiếp tục.
Hai vợ chồng Linh cũng giữ nhiều thói quen để tình cảm "đi lên". Mỗi buổi sáng, cả hai sẽ hôn nhau chào ngày mới. Đến tối, cả hai vợ chồng cùng tâm sự và nắm tay nhau đi ngủ. Đối với việc chồng là CEO, dễ gặp cám dỗ, Linh nói: "Tôi ưa sự tự do nên không kiểm soát chồng. Bản thân anh cũng không khiến tôi phải bất an. Nếu cô gái nào đó tiếp cận anh với ý đồ xấu mà tôi biết được và tôi không thích thì anh sẽ không tiếp chuyện với họ. Anh không khiến tôi phải ghen tuông".
Sau khi ở nhà hơn một năm để trông con, Linh đi làm tại công ty khác vì muốn cả hai vợ chồng có được sự tự do trong công việc. "Tôi nghĩ rằng yêu cùng công ty cũng có cái hại. Vì nếu hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn ở nhà, lên công ty lại thấy mặt nhau sẽ khó kiềm chế cảm xúc. Vì vậy, chúng tôi chọn phương án sao cho cả hai thoải mái nhất", cô cho hay.
Hằng Trần