Chuyến bay của Cao Thái Sơn đáp xuống sân bay Nội Bài sáng 25/8. Hàng trăm hành khách trên đó đều trang bị đồ bảo hộ kín mít. Mục tiêu là được về nhà nên Cao Thái Sơn bất chấp những khó khăn trên hành trình kéo dài hơn 20 tiếng này. "Nhiều hành khách nóng bức quá thì la lên, nhưng tôi khuyên họ hãy thông cảm với những nhân viên phục vụ chuyến bay, những người ấy còn vất vả hơn chúng ta", anh nói. "Với tôi, lúc này hạnh phúc chỉ đơn giản là được hạ cánh an toàn".
Sau khi nhập cảnh, Cao Thái Sơn cùng đoàn khách được đưa đến một khu cách ly tập trung gần Hà Nội. Anh ở trong căn phòng thuộc ký túc xá sinh viên, có bốn chiếc giường tầng, sử dụng quạt thay vì điều hòa. "Chỗ ở đơn sơ nhưng không thiếu thứ gì từ xà phòng tắm, dầu gội đầu... Tôi thầm cảm ơn vì như thế là quá sạch sẽ và đầy đủ rồi. Khi đứng giữa sự sống và cái chết, tôi biết trân quý những điều nhỏ bé. Tôi sẽ dùng những ngày cách ly tại đây để biết ơn cuộc sống này", anh chia sẻ.
Hai tháng trước, Cao Thái Sơn sang Mỹ để thực hiện một số dự án âm nhạc. Khi hoàn thành các công việc liên quan đến gia đình, MV và album thì cũng là lúc nam ca sĩ muốn về nước. "Tôi khát khao trở về Việt Nam để ở bên người thân và góp sức cùng cộng đồng vượt qua đại dịch", anh bảo. Anh đã hoàn thành hai mũi tiêm vaccine ở Mỹ nên tự tin có thể xông pha trong mọi hoạt động của cuộc chiến chống dịch.
Người thân, bạn bè đều ngạc nhiên trước quyết định của Cao Thái Sơn nhưng không ai ngăn cản. Thấy anh chia sẻ nguyện vọng được đóng góp cho xã hội thì mọi người càng ủng hộ. "Năm nay, tôi sẽ dành thời gian của mình cho cộng đồng đến khi nào dịch được kiểm soát. Chứng kiến người thân của bạn bè ra đi vì Covid-19, tôi xót xa quặn lòng", anh bảo.
Mẹ của Cao Thái Sơn hiện sống cùng chị gái anh ở TP HCM. Từ Mỹ, nam ca sĩ đau đáu nghĩ về họ nên có thêm động lực để về nhà ngay khi có thể.
Lam Trà