Công an quận Bình Thạnh (TP HCM) ngày 27/2 đã bắt khẩn cấp 4 nghi can là Nguyễn Đăng Khoa (25 tuổi, ngụ quận 4), Dương Nghĩa Tuấn (21 tuổi, quận 1), Phạm Công Phước (23 tuổi) và Phạm Văn Duy (27 tuổi, cùng ngụ quận Bình Thạnh) để điều tra hành vi "cướp tài sản".
Băng "cảnh sát dỏm" tại cơ quan điều tra. Ảnh: T.H |
Trước đó, rạng sáng 26/2, công an nhận được tin báo của anh Hùng và chị Hương (cùng 19 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) về việc khi đang đi xe trên đường Lê Quang Định thì bị 3 thanh niên ép vào lề. Một tên tự xưng là cảnh sát hình sự đòi đưa xe anh chị về trụ sở.
Chưa kịp làm theo, anh Hùng đã lãnh trọn một bạt tai vào mặt. Một tên trong nhóm nhảy lên xe tay ga của anh Hùng, chở cả 2 người "về quận làm việc". Trên đường đi, hắn liên tục đòi anh Hùng đưa tiền để thả xe. Nạn nhân vội lục cả ví đưa hơn 200 ngàn đồng cho hắn nhưng bị quát nạt vì quá ít.
Khi đến đường Hồ Xuân Hương, tên này dừng xe lục túi lấy thêm 100 ngàn đồng nữa. Không dừng lại ở đó, nhóm này đẩy anh Hùng, định giằng lấy chiếc xe thì đôi nam nữ phản ứng kịch liệt. Nhiều người đi đường hiếu kỳ dừng lại xem nên chúng đành buông con mồi, phóng lên xe tẩu thoát.
Xâu chuỗi tất cả sự việc, anh Hùng tin chắc nhóm này là bọn cướp giả danh lính hình sự nên tức tốc tìm đến công an trình báo. Nhận định có thể bọn này sẽ tiếp tục gây án, nhiều trinh sát đã được tung đi khắp các tuyến đường. Trên đường tuần tra, từ miêu tả của các nạn nhân, cảnh sát phát hiện 4 thanh niên có biểu hiện nghi vấn. Đến đường Bùi Đình Tuý (phường 26), bọn chúng rút roi điện và mũ bảo hiểm xông vào tấn công người đàn ông dừng xe nghe điện thoại bên đường.
Ngay lập tức các trinh sát ập đến quật ngã cả bọn. Tại cơ quan điều tra, bọn chúng khai nhận sau khi giả làm cảnh sát dọa nạt đôi nam nữ để lấy tiền, chúng về rủ thêm một tên nữa để đi cướp và bị bắt giữ.
Cảnh sát đang mở rộng điều tra, xác định thêm những vụ cướp mà nhóm "cảnh sát dỏm" này đã gây ra.
Kiến Tường
*Tên nạn nhân được thay đổi.