Theo lời nữ diễn viên, nhân vật Hye Jeong trong The Glory (Vinh quang trong thù hận) từng làm phẫu thuật nâng ngực, trong khi diễn viên Cha Joo Young chưa từng đụng dao kéo. Do đó, đoàn phim tìm người thế thân. Tuy nhiên, do máy quay được yêu cầu ghi lại vóc dáng nhân vật, Cha Joo Young vẫn phải tham gia vào cảnh phim. Kỹ xảo điện ảnh giúp đạo diễn cắt ghép vòng một của diễn viên đóng thế với hình ảnh của Joo Young.
Cảnh phim diễn ra khi Yeon Jin (Lim Ji Yeon) - ác nữ cầm đầu nhóm bạn bạo hành nữ chính Dong Eun (Song Hye Kyo) - đến tìm Hye Jeong, lúc này đang không mặc nội y, chỉ khoác áo sơ mi của người tình Jae Jun (Park Sung Hoon). Trước lời khiêu khích của Yeon Jin, Hye Jeong cởi áo, ném vào mặt tình địch.

Cảnh Cha Joo Young cởi áo, lộ ngực trần gây sốc trong 'The Glory 2'. Ảnh: HK01
Ngoài cảnh này, cô còn nude hoàn toàn trong cảnh bước vào bồn tắm cùng Jae Jun. Cha Joo Young cho hay hình ảnh cô mờ ảo phía xa trên khung hình ở cảnh này cũng được thực hiện bởi diễn viên đóng thế. Trước đó, nhiều khán giả đặt ra nghi vấn về độ chân thật của hình ảnh. Nhiều người suy đoán Cha Joo Young không tự đóng cảnh phim này.
Trên mạng, khán giả tranh cãi về hai cảnh phim, phần nhiều cho rằng hình ảnh nude và lộ ngực không cần thiết với câu chuyện, chỉ mang tính câu kéo sự tò mò của người xem. Trái lại, Cha Joo Young nhận định đây là khoảnh khắc quan trọng. "Trong bối cảnh quan trọng, cảnh phim sẽ phát huy tác dụng. Hye Jeong trước giờ luôn thua kém nhóm bạn. Cảnh này cho thấy cô cũng có thể rất ngầu, không cần phải ngưỡng mộ người khác nữa", cô giải thích.
HK01 cho hay kết thúc hai cảnh phim này, Cha Joo Young tự trách sắc vóc mình mập, không đủ đẹp. Cô cảm ơn đoàn phim tôn trọng cảm xúc của cô và chăm sóc chu đáo ở hai cảnh phim nhạy cảm. Trước khi quay, cô đã trao đổi rất kỹ với biên kịch và đạo diễn, vì biết đây là một tình huống phim quan trọng.

Cha Joo Young luôn diện đồ bó, tôn ngực đầy trong hai phần phim. Ảnh: Hancinema
Được xây dựng là cô nàng lẳng lơ, tiếp viên hàng không Hye Jeong luôn lên hình với những bộ váy ngắn, bó sát, xẻ ngực sâu để tôn vòng một đẫy đà. Trong số đó, chiếc váy trắng của khách gửi giặt ủi ở tiệm của gia đình bị cô lấy trộm mặc gây ấn tượng nhất. Chi tiết này làm nổi bật tính cách phù phiếm, ham hư vinh của Hye Jeong, cho thấy cô gái xuất thân trung lưu làm mọi cách để hòa nhập đám bạn con nhà giàu.
Trong cuộc phỏng với Allure Korea, diễn viên Cha Joo Young cho biết cô đã tăng 5-6 kg để có được thân hình nở nang phù hợp nhân vật. Về chiếc váy trắng được chú ý trong phim, cô tiết lộ stylist của mình chuẩn bị chiếc váy khác, ngắn hơn nhưng ít bó sát hơn. Chiếc váy trên phim là yêu cầu của đạo diễn. Ban đầu, Joo Young từ chối mặc nó vì cảm thấy không đẹp. Cô không ngờ các cảnh phim của mình gây chú ý đến vậy.
Theo chia sẻ của Cha Joo Young, cô trải qua quá trình casting mệt mỏi trước khi được nhận vai trong The Glory. Trong hai tháng, cô gặp đạo diễn hai buổi mỗi tuần. Đến khi bắt đầu cảm thấy vô vọng, cô quyết định nhận cái hẹn lần cuối. Lúc này, đạo diễn xin lỗi vì bắt cô chờ đợi quá lâu và hỏi cảm xúc của cô. Nữ diễn viên không ngại bộc bạch hết sự khó chịu, thậm chí nói tục vì mất bình tĩnh. Chính phản ứng này thuyết phục đạo diễn chọn cô đóng Hye Jeong, bởi thái độ của Cha Joo Young lúc ấy rất hợp nhân vật.
Trailer phần 2 'The Glory'
Phong Kiều (Theo HK01)