1. Một số cảnh ngày xuân:
Hoa đào có rất nhiều sắc màu. Đây là cận cảnh những bông đào với màu hồng đậm. |
Những cành hoa đào lả lướt trên một con nước nhỏ. |
Một hàng hoa đào uốn mình theo những con đường trong công viên. |
Những cánh hoa đào rơi nhẹ trong gió xuân. |
Hoa anh đào không lạ với người Nhật, tuy nhiên, cứ độ cuối tháng 3, đầu tháng 4, người người lại nô nức đi ngắm hoa. Hoa đào càng nao lòng những người ngoại quốc như chúng tôi. |
2. Một số cảnh ngày hè:
Landmark Tower - toà nhà cao nhất Nhật Bản. Toà nhà Landmark Tower cao 296 m, gồm 70 tầng trên mặt đất và 3 tầng hầm thuộc tỉnh Yokohama, một trong 4 vùng được phân định là vùng động đất lớn nhất Nhật Bản. |
Đường phố Nhật Bản vào những ngày hè. |
Thành phố cảng Yokohama nhìn từ trên cao. |
Bãi biển là nơi lý tưởng cho người Nhật vào những ngày hè. Không những thế, vào thời gian này, những trò chơi ngoài trời rất được yêu thích. |
Ngắm biển hè lúc chiều buông. |
3. Một số cảnh ngày thu:
Núi Phú Sĩ những ngày đầu thu. |
Một cây lá đỏ ven đường lên núi. |
Thu sang, cây cối trong công viên đang dần chuyển màu. |
Ngày thu, con thác trắng vẫn xuôi dòng. |
4. Một số cảnh ngày đông:
Thác nước cao vẫn bền bỉ xuôi dòng giữa mùa đông băng giá. |
Phố thị giữa một bên là núi non hùng vĩ, và một bên là sông nước mênh mông. |
Tuyết phủ trắng khắp phố thị. |
* Bạn có thể gửi những bức ảnh đẹp về phong cảnh các nước và Việt Nam mà mình chụp tới tham dự cuộc thi ảnh tháng 1 với phần thưởng là dây chuyền vàng. Mời bạn xem chi tiết thể lệ.
Phạm Đăng Toán