Mình lấy chồng đến thời điểm này được hai năm rồi, hiện giờ có một cô công chúa nhỏ đáng yêu. Đã hai năm trôi qua nhưng khoảng thời gian chuẩn bị cho đám cưới và lúc đám cưới diễn ra vẫn còn hiện ra rất rõ trong lòng mình. Vui có, buồn cũng có.
Vui vì vượt qua bao khó khăn, mình và chồng đã đến được với nhau bằng một đám cưới ấm ấp, được những người thân yêu, họ hàng, và bạn bè đến chúc phúc. Bên cạnh đó thì trước đám cưới mình cũng gặp rắc rối từ mẹ chồng. Mẹ chồng nói bà không chê mình điểm gì cả, chỉ mỗi điều mà bà không muốn chúng mình đến với nhau vì tuổi của hai đứa không hợp. Sau này sợ rằng hai đứa sẽ vất vả và cuộc sống không được suôn sẻ.
Ảnh minh họa: Inmagine. |
Nghe mẹ chồng nói thế mình cũng thấy thật buồn. Trong lòng mình lúc đó lại nghĩ, không biết những gì mẹ chồng nói có phải là lý do thật sự hay không? Hay do không thích mình nên bà vịn cớ là tuổi không hợp? Và quả thật như những gì mình nghi ngờ, qua tìm hiểu mình được biết lý do mà mẹ chồng phản đối đám cưới là vì gia đình mình không "môn đăng hộ đối" với gia đình nhà chồng, và hơn thế nữa, mình ra trường chưa có công việc ổn định.
Biết được lý do, mình và chồng đã ngồi thưa chuyện với mẹ chồng. Mình nói ra hết những suy nghĩ và tâm tư trong lòng, mong mẹ hiểu và để cho chúng mình nên duyên vợ chồng. Mình thưa với mẹ rằng giàu có là do mình làm ra, thuận vợ thuận chồng tát biển Đông cũng cạn. Vợ chồng yêu thương nhau thì gia đình mới hạnh phúc được, con cái mới có tình thương của cả cha lẫn mẹ.
Nghe mình nói xong, mẹ chồng hiểu ra và đã đồng ý cuộc hôn nhân này. Các bạn thân mến! Trước đám cưới hay trong đám cưới của mỗi người đều có vui buồn, mình mong các bạn hãy thật bình tĩnh giải quyết từng vấn đề, đừng nóng vội mà hỏng việc lớn của cả đời, đừng để hạnh phúc tuột khỏi tầm tay. Chúc các bạn hạnh phúc!
* Độc giả gửi bài dự thi về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net để nhận quà tặng là thẻ mua hàng quần áo thời trang và bộ mỹ phẩm giá trị.
Vũ Thị Bình
(Quận Hải An, Hải Phòng)