Phùng Quang Huy (38 tuổi, thôn Phương Mạc, xã Phương Đình, huyện Đan Phượng, Hà Nội) từng bị đưa đi cai nghiện bắt buộc hai lần. Giữa năm 2010, Huy được về nhà nhưng rồi tiếp tục nghiện ngập. Từ heroin anh ta chuyển sang dùng ma túy "đá".
Huy sống với mẹ trong căn nhà 3 tầng. Anh ta kết thân với một số "anh, chị" trong vùng để giở thói côn đồ. Gã thường vác dao, kiếm tới các quán massage, cà phê đòi tiền "bảo kê".
Sáng 15/12, trong lúc phê ma túy, Huy vác dao và túi đồ đi khắp làng đe dọa chém người. Đến hơn 10h cùng ngày, anh ta khóa trái cửa, cố thủ tại tầng 2 trong nhà.
![]() |
Tang vật thu trong phòng của Phùng Quang Huy. Ảnh: Việt Hòa. |
Huy chĩa súng kíp ra ngoài, nói: "Đứa nào mà bén mảng qua nhà tao bắn chết". Mọi người hoảng hốt thấy anh ta lăm lăm súng đã báo cơ quan chức năng. Hàng chục công an xã Phương Đình và công an huyện Đan Phượng tới hiện trường.
Người thân của Huy cho biết, trong nhà có nhiều dao kiếm, súng kíp, súng bắn đạn hoa cải. 12h30 cùng ngày, lính hình sự huyện với áo giáp chống đạn được tăng cường xuống hiện trường.
Các trinh sát, men theo mái ngói một nhà hàng xóm để trèo thang lên tầng 3 nhà Huy. Đến 13h, một cảnh sát trẻ đạp tung cửa lao vào phòng, theo sau là 4 đồng nghiệp. Huy bị khống chế.
Lực lượng chức năng thu giữ 1 súng kíp, 2 dao, lựu đạn giả... Tại phòng của Huy còn có 4 bình gas mini, 2 dao tự chế, lựu đạn gỗ và nhiều dụng cụ sử dụng ma túy “đá”, la liệt bát đĩa vỡ.
Ngày 16/12, một cán bộ công an huyện cho biết đang tạm giữ Huy để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng và tàng trữ vũ khí thô sơ.
Hoàng Việt