Lúc đó anh thật sự rất muốn ôm em vào lòng anh, nhưng làm sao co thể khi chúng ta chỉ mới quen nhau. Lúc đó tim anh rất bối rối, anh rất sợ những khi em giận anh. Rồi chúng ta bắt đầu tiến đến gần nhau hơn qua những lần nắm tay nhau.
Em biết cái cảm giác lần đầu tiên nắm tay một người con gái đối với anh là như thế nào không. Thật sự lúc đó trái tim anh rất bối rối nó đập nhanh hơn nhiều, mồ hôi của anh toát ra lúc đó anh rất run và cho tới bây giờ vẫn vậy làm sao anh có thể quên được cái cảm giác hạnh phúc đó.
Cho đến khi chúng ta ôm nhau, cho đến khi chúng ta hôn nhau những giây phút đó thật đối với anh như một thiên đường, anh cảm thấy rất hạnh phúc. Tuy chúng mình có hay xảy ra những hiểu lầm nhưng anh tin vào tình yêu của chúng ta anh luôn mơ ước một điều sau này em sẽ là người vợ của anh em hiểu không?
Em có hiểu được lòng anh đang nghĩ gì không, em có hiểu được anh nhớ em đến mức nào không, em có hiểu được anh yêu em nhiều lắm không. Giá như ngày nào em cũng nói với anh rằng "Em yêu anh" dù chỉ là ba chữ ngắn gọn thôi nhưng với anh câu nói đó là cả một ngày hạnh phúc mà em đã mang đến cho anh thêm sức mạnh thêm niềm tin để anh đủ sức để sống với em thêm một ngày.
Có niềm hạnh phúc nào bằng niềm hạnh phúc khi anh được ở bên cạnh em. Anh rất cám ơn em đã đến với anh.
Nguyễn Xuân Hoàng