Bạn Nguyễn Minh Vũ tâm sự; "Khi viết bài viết này, tôi không biết bắt đầu từ đâu, chuyện tôi quen em cũng thật tình cờ và giản dị. Chúng tôi học chung một lớp, và để ý nhau từ rất lâu, tôi là anh sinh viên tỉnh còn em là người thành phố. Khoảng cách của chúng tôi khá xa .
Và không biết tình yêu bắt đầu từ đâu từ nụ hôn đầu hay từ cái ôm đầu tiên (khi chở em tôi mạnh dạn ôm lấy em). Trong công việc, em luôn động viên giúp đỡ tôi (lúc tôi chán nản là có em ở bên an ủi và động viên tôi cố gắng) và bây giờ cũng vậy.
Khi quen và quyết định cưới nhau, chúng tôi đã trải qua nhiều thử thách từ mọi phía. Nhất là khi hay tin em bị tai nạn giao thông rất nặng, khi gặp em, tôi không nhận ra đó là em vì những vết thương trên mặt. Nhưng tôi đã thầm nghĩ em đã là bờ vai của tôi thì bây giờ tôi phải là bờ vai của em. Chăm sóc em trong bệnh viện, nhiều lần em lo sợ tôi sẽ bỏ em vì em đã xấu nhưng tôi vẫn an ủi em và vẫn giữ quan điểm của mình đang chăm sóc cho người tôi yêu suốt đời.
Bây giờ nghĩ lại tôi thầm cảm ơn cuộc đời đã ban em cho tôi.
Cảm ơn honney nhiều, chúng ta cùng cố gắng hơn nữa nhé".
* Bạn có thể gửi ảnh cưới tham dự cuộc thi ảnh tháng 11 với phần quà là thẻ chăm sóc da mặt Placencare trị giá 1 triệu đồng tại Hà Nội. Xem chi tiết thể lệ tại đây.