Trong em lúc đó cảm thấy cuộc đời rất bình yên. Nếu như anh đừng quan tâm nhiều đến em, anh đừng làm những hành động khiến em cứ lầm tưởng tình cảm của anh dành cho em thì bây giờ em đâu phải tự khổ sở như vậy. Nhiều lúc em cũng nghĩ hay là do em quá đa cảm, cứ hay suy diễn này nọ nên đã ngộ nhận tình cảm của anh dành cho em, nhưng nếu anh đừng làm những hành động khiến em nhầm tưởng thì em đâu phải nghĩ như vậy. Và rồi những khoảng thời gian gần đây, anh càng lạnh nhạt dần với em, em không hiểu lý do vì sao lại như vậy. Càng ngày càng ít liên lạc, rồi dần dần xem như là chưa từng quen nhau, tại sao vậy anh? Em có đáng bị anh đối xử như vậy không? Em đã làm gì mà anh đối xử với em như vậy? Nhiều lúc em cũng tự ngầm hiểu đây là câu trả lời của anh rồi, nhưng mà sao em vẫn cảm thấy nhói đau lắm anh àh. Giá như anh nói thẳng với em rằng anh cảm thấy giữa chúng ta chỉ dừng lại ở tình bạn thì tốt hơn, giá như anh nói với em như vậy, mặc dù nói thẳng thì sẽ rất đau cho em , nhưng em cam chịu chấp nhận, đối mặt với nối đau đó, còn hơn là anh không nói gì hết, rồi dần dần không liên lạc gì hết, như vậy lại càng làm em đau khổ hơn nữa. Em không hiểu lý do vì sao anh lại làm như vậy, chỉ nói 1 câu , 1 lời thôi mà anh kiệm lời như vậy sao. Để rồi đây ngày nào em cũng nhớ đến anh, nhớ ánh mắt của anh, nhớ nụ cười của anh. Đến bây giờ em vẫn chưa thể quên anh được mặc dù đã cố gắng quên anh. Em đã cố gắng lao vào công việc nhiều hơn, tìm việc để làm những lúc rảnh rỗi để không nghĩ về anh nữa, nhưng càng làm như vậy, em càng nhận ra rằng càng tìm quên thì càng lại nhớ. Em cứ nghĩ rằng em sẽ không thể sống được nếu thiếu anh. Mặc dù thời gian quen biết không lâu nhưng em cũng không hiểu vì sao em lại dành cho anh nhiều tình cảm đến như vậy. Em thực sự không hiểu chính mình nữa. Không thể trả lời được câu hỏi vì sao mình lại dành nhiều tình cảm cho người ấy như vậy thì có phải là mình đang yêu người đó không? Mấy hôm nay SG hơi se lạnh, cái lạnh không dữ dội lắm nhưng cũng đủ làm cho em lạnh co thắt mỗi khi nghĩ về anh. Đêm Noel thật buồn! Noel là 1 cơ hội để người ta nói rõ tình cảm của mình, tỏ tình cũng có , chia tay cũng có... Em ước gì giá như lúc đó anh cũng làm như vậy, cũng nói rõ ra tình cảm của anh đối với em thì tốt hơn phải không anh?? Nhưng anh đã không làm như vậy? Đến bây giờ thật sự em không hiểu anh đang nghĩ gì nữa. Nhưng dù sao đi nữa thì em cũng sẽ cố gắng để quên anh, và tự nhủ với lòng mình rằng sẽ có người đàn ông khác đối xử tốt hơn đối với mình. Em thầm cảm ơn anh vì anh là mối tình đầu của em , không biết là dùng từ như vậy đã đúng hay chưa, hoặc có thể là mối tình đơn phương của em. Cảm ơn anh vì anh đã cho em cơ hội khác để có thể đến với người khác tốt hơn anh. Em cảm ơn anh!
Carnation