Tôi là cô gái sinh ra và lớn lên ở miền Nam nhưng phải về làm dâu một gia đình gốc Bắc. Chuyện phân biệt Nam, Bắc không hề và chưa bao giờ xuất hiện trong đầu hai chúng tôi. Nhưng khi chuẩn bị đám cưới, tôi thực sự thấy mệt mỏi vì những khác nhau văn hóa giữa hai vùng, miền.
Nhiều chuyện, bố mẹ chồng kiêng quá thành ra nhà tôi không hiểu phải theo như thế nào cho phải. Nào là mẹ cô dâu thì không được đưa con gái về nhà chồng, nào là không có lễ lên đèn trong ngày cưới... Vì con gái, bố mẹ tôi chấp thuận những điều ấy vì các cụ thường bảo: "Thuyền theo lái, gái theo chồng". Tôi đã đi lấy chồng thì nên làm quen với những tập tục của nhà chồng. Bao đời nay vẫn vậy.
Ảnh minh họa: Inmagine. |
Nhưng đỉnh điểm của sự việc là hôm diễn ra ngày cưới của chúng tôi. Gia đình anh sẽ đi đón dâu từ sáng sớm, sau đó tổ chức tiệc ở ngoài nhà hàng luôn nên sẽ không có thời gian trải giường mà phải để buổi tối về. Mà lúc đó, khách đã về nhà hết, đâu có ai quay về nhà trai nữa đâu mà nhờ trải giường. Thế nhưng mẹ chồng tôi vẫn bắt buộc là tối đến mấy cũng phải nhờ một bà cô trong họ tới trải giúp.
Suốt cả ngày đám cưới đã mệt, tôi không muốn chồng phải đi xe đường xa đón bà cô đến trải giường rồi lại đưa về. Đó là chưa kể tôi cũng muốn được nghỉ ngơi trên chiếc giường của mình chứ không phải ngồi ở ghế đợi chồng. Tôi đưa ra ý kiến là để hai đứa tự trải giường nhưng cả anh và mẹ đều phản đối. Anh nghe theo lời mẹ vì cho rằng "Có kiêng, có lành". Còn mẹ anh thì bảo tôi không biết gì về các tục lệ thì cứ để cho người lớn quyết định.
Thế là trong đêm tân hôn, chúng tôi cãi nhau. Tôi thấy thật ấm ức vì mình không có được đêm tân hôn trọn vẹn, còn anh không vui khi vừa về nhà chồng mà tôi đã ý kiến này, khác. Tôi thật thất vọng mà chẳng biết kêu cùng ai.
* Chia sẻ về những tranh cãi của cô dâu, chú rể hoặc các thành viên trong gia đình khi chuẩn bị cưới để nhận quà tặng đặc biệt từ Ngoisao.net. Email nhận bài dự thi: cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net. Chi tiết cuộc thi tại đây.
Ý Lan