Kana
Chỉ là một chuyện rất nhỏ mà tao với mày cãi nhau. Tao không biết được lúc đó mày ra sao vì có gặp mày đâu. Tụi mình đã cãi nhau qua cái YM chat, nghe có buồn cười không chứ? Vậy mà lại là thật.
Tao cứ gõ gõ, rồi chờ coi mày trả lời ra sao. Đôi lúc mất bình tĩnh, tao gõ sai hết cả. Cãi nhau trên YM hay thật mày ạ, không thích nữa thì cứ nhấn ESC, thế là tắt, là hết đọc, hết gõ, hết bực. Nhưng mà mày không buông tha tao, mày lại gõ tiếp, tao lại phải trả lời. Thế có chán không chứ.
Lúc đó tao nghĩ, có bạn thân là con gái làm gì cho nó phiền phức cơ chứ. Con gái, hay nói, hay nghĩ, hay càm ràm. Chả thế mà bạn tao toàn là con trai, chúng nó nghĩ sao nói thế, nói xong rồi thôi, vui vẻ cả làng. Chỉ có mày là bạn thân của tao, thân nhất, mà lại là con gái.
Hơn 6 năm rồi đấy nhỉ. Có mấy lần tao với mày cãi nhau to, tưởng là "thôi" nhau luôn từ dạo ấy. Thế mà vẫn nhớ nhau, vẫn tìm cách biết thông tin về nhau, rồi gọi điện cho nhau mà chả nói gì, chỉ là để nghe giọng con bạn thân của mình thôi. Lúc ấy sao mà nhớ mày đến thế. Nếu không nhờ cái lần đi họp lớp, thì có lẽ bọn mình vẫn còn giữ cái tự ái đấy nhỉ. Thế mà nào có chừa, vẫn cãi nhau như thường.
Mày nữ tính hơn tao, biết nói lý lẽ, biết ôn tồn. Tao thì cứ hoặc là gạt phắt, hoặc là giải quyết cho nhanh, tao không thích nói nhiều. Tính hai đứa cứ như mặt trăng mặt trời, như chó với mèo (ờ nhỉ, tao thích mèo còn mày thì mê chó như điếu đổ), thế mà cứ dính lấy nhau như sam, chả trách mấy anh trai cứ nhìn vào rồi tặc lưỡi, "sợ hai đứa em riết thành les mất". Chậc...
Nghĩ đi nghĩ lại, tao vẫn chưa thấy mình sai chỗ nào. Kỳ ghê ha. Nhưng mà tao lại không muốn bọn mình giận nhau, làm mặt lạnh với nhau và chẳng thèm đi café vào mỗi cuối tuần với nhau nữa. Không có mày thì tao biết đi Country House với ai cơ chứ. Mà tao cũng chắc rằng, không có tao thì mày chỉ có thể ở nhà và ngủ vùi cho qua 2 ngày cuối tuần mà thôi. Vì thế, thôi đừng giận tao nhé.
Tao hứa là tao sẽ suy nghĩ thật nghiêm túc về những việc đã xảy ra. Và... ờ... mày cũng phải hứa là mày cũng sẽ suy nghĩ nhé. Chả phải bọn mình bổ sung cho nhau là gì?
Thế nhé, đừng giận nhé, không thì sau này cưới tao lại chả vác váy giúp mày đâu.
Hẹn gặp mày tại chỗ cũ, giờ cũ, bạn thân nhá!
Yêu mày.
Vài nét về blogger:
Mình gửi đến Ngôi Sao những lời tâm tình của mình về con bạn thân nhất, 6 năm để cùng chia sẻ với mọi người. Cám ơn mọi người vì đã lắng nghe - Kana.