Đón năm mới tại nhà
Một tháng trước, chị Phan Linh, 40 tuổi, ở quận Nam Từ Liêm, cùng chồng dự định ở lại Hà Nội đón năm mới 2022 trên Hồ Gươm thay vì về quê chồng Hà Nam như đã làm 10 năm nay. Thế nhưng mọi dự định của nhà chị "tan thành mây khói" vì Covid-19.
Cuối tháng 12, chồng chị Linh là F0, phải vào khu điều trị. Ba mẹ con là F1, phải cách ly tại nhà 14 ngày. "Nói chung từ khi bị cách ly, các bé nhà mình đều bị bức bối. Hôm nọ, ở khu chung cư bật nhạc Noel, bé nhà mình gần bốn tuổi bị cuồng chân. Lúc ấy, con nói: 'Mẹ ơi, cho con ra ngoài một tí thôi rồi con vào'. Nghe câu đấy, mình thấy rất thương con mà chẳng có cách nào", chị kể.
Đến bây giờ, sau khi bị cách ly nhiều ngày, các bé đã quen dần, không còn đòi ra ngoài và chị Linh cũng vậy. Nhưng nhiều lúc căng thẳng vì chăm con, lo lắng cho chồng, chị Linh tủi thân, chui vào nhà tắm khóc. Khi đã giải tỏa được cảm xúc, chị cố ép bản thân nghĩ theo hướng tích cực.

Trưa cuối cùng trong năm, chị Linh quay vịt, nấu canh măng, làm một mâm cơm thịnh soạn tiễn năm cũ, đón năm mới cùng hai con nhỏ.
Đến ngày cuối cùng năm 2021, cả gia đình vẫn chịu cảnh cách ly. Lần đầu ba mẹ con chị đón năm mới vắng chồng, bạn bè, pháo hoa. Cả nhà chỉ có tivi và máy tính làm bạn. "Các con cũng không biết nay là sang năm mới đâu, chỉ đến khi bố gọi điện từ khu thu dung về thì các bé vui. Nhìn lại, tôi thấy mọi thứ vẫn ổn. Chồng tôi chỉ bị mất vị giác và anh đã tiêm hai mũi vaccine nên triệu chứng không quá nặng. Nếu không có gì thay đổi, vài ngày nữa anh được về", chị cho hay. Tối cùng ngày, chị mở tivi xem chương trình cuối năm cùng các con. Lúc được hỏi về ước muốn cho năm mới, chị nói: "Khi gia đình mình có trường hợp F0, mình không mong muốn gì hơn là mọi người đều có sức khỏe. Mình nghĩ tiền bạc có thể kiếm sau nhưng sức khỏe luôn là điều quan trọng nhất".

Vợ chồng chị Ding Võ và anh Thomas.
Cũng giống chị Phan Linh, vợ chồng chị Ding Võ và anh Thomas Henry Wickings đón giao thừa tại gia với tiệc BBQ trên sân thượng ở căn nhà tại quận 7, TP HCM. Điều này khác biệt so với các năm trước, khi anh chị thường ăn tối và đếm ngược cùng bạn bè, hỏi han nhau về tình hình năm cũ.
"Năm nay, vợ chồng mình chọn yên tĩnh, cùng hai bạn chó, ba bạn mèo nhìn lại một năm biến động. Ước muốn của chúng mình là cầu mong sự bình an", Ding Võ, người mới khỏi Covid-19, nói. Khi bùng dịch, chồng chị, anh Thomas, phó giám đốc chi nhánh một công ty nước ngoài ở Việt Nam, làm việc tại nhà, còn chị Ding Võ vốn ở nhà làm nội trợ nên không quá khó để thích nghi với tình hình mới. Họ phát hiện ở nhà cũng vui khi khám phá ra các sở thích, đam mê mới như pha chế, làm bánh...
![[Caption]a](https://vcdn1-ngoisao.vnecdn.net/2022/01/01/269713767-1033353724063296-852-5706-1779-1641047337.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=_jh-iQALVa7eiFszcbmQGQ)
Anh Thomas Henry Wickings làm tiệc BBQ đón Giao thừa.
Ban đầu, cặp Thu Hường - Đức Duy (từng gây bão với bộ ảnh retro) định đón giao thừa ở Yên Bái với nhóm bạn nhưng cuối cùng chọn đón giao thừa tại gia để đảm bảo an toàn. "Năm nay, Hà Nội không tổ chức bắn pháo hoa và hơi buồn một xíu khi chỉ có hai đứa đón giao thừa với nhau. Nhưng mình vẫn rất vui vì được ở cạnh Duy, nắm tay đón 2022. Chúng mình ở nhà, setup góc chụp ảnh để ghi lại những khoảnh khắc bước sang năm mới cùng nhau, mở một chai rượu để cùng chill", Thu Hường cho hay.

Cặp trẻ tuổi tự set up góc chụp ảnh, chọn quần áo ton-sur-ton để đón năm mới bên nhau.
Khi nhìn lại năm cũ đã qua, Thu Hường, vốn là một người mẫu, nói: "2021 là năm thật sự khó khăn với tất cả mọi người khi dịch bệnh kéo dài, mọi thứ đình trệ". Mặc dù công việc một năm qua không được suôn sẻ như ý Hường, thời gian nghỉ ngơi quá nhiều, cô cố gắng nhìn vào mặt tích cực, coi đó là cơ hội sống chậm, may mắn vì được ở bên, yêu thương chăm sóc gia đình nhiều hơn, chuẩn bị cho các dự định mới.
Cô hy vọng năm 2022 mọi người thân yêu đều mạnh khỏe, dịch bệnh được đẩy lùi, công việc thuận lợi và nền kinh tế phát triển. "Mình ước mọi thứ có thể quay về quỹ đạo ban đầu, thay màu buồn bã của 2021 bằng một màu sắc rạng rỡ và vui vẻ của 2022", cô nói.
Đón năm mới ở nơi xa
Gia đình NTK Hà Minh Phúc không chọn đón giao thừa tại Hà Nội mà lên kế hoạch du lịch tiễn năm cũ, đón năm mới ở Trạm Tấu, Yên Bái. Đi chơi xa cũng như gần như là thói quen của gia đình chị mỗi khi có dịp nghỉ lễ dài. Chị cho hay: "Gia đình mình chọn đến đây vì không khí sạch, trong lành, cảnh vật thiên nhiên hoang sơ. Mình mong con được trải nghiệm và tìm hiểu đời sống của người dân bản địa, học hỏi nét đẹp văn hóa và những điều gần gũi với tự nhiên mà thủ đô giờ không còn nữa".

Gia đình NTK Hà Minh Phúc quây quần bên nồi lẩu và cùng chờ đến khoảnh khắc giao thừa.
Trong chuyến đi, nhà chị cùng tắm suối khoáng nóng, hái rau, nấu ăn, vui chơi, trò chuyện để có kết nối tình cảm và được gần gũi nhau hơn. Khi khoảnh khắc giao thừa đến gần, cả nhà cùng trải nghiệm tắm lá thuốc người Dao đỏ, cùng ngồi quanh bếp lửa hồng, uống trà ăn bánh và chuyện trò. "Chúng mình đã có các cảm xúc rất tuyệt vời sau chuyến đi. Hai vợ chồng được dịp quan sát và hiểu con cái nhiều hơn, nhìn và cảm nhận sự thay đổi của các con. Bản thân các bé có những trải nghiệm và kỹ năng quý giá học được sau mỗi chuyến đi", chị nói.

Vợ chồng anh Đoàn Mạnh (bìa phải) bên gia đình họ hàng.
Cuối năm cũ, gia đình kiến trúc sư Đoàn Mạnh đến biệt thự nghỉ dưỡng song lập mới hoàn thiện tại Ba Vì đón năm mới. Anh nói: "Gia đình mình có căn nhà ở ngoại ô nên sẵn tiện rủ vài gia đình họ hàng lên chơi, an toàn, vẫn đầy đủ tiện nghi, có bãi cỏ quây quần và hạn chế tiếp xúc người lạ".
Trong ngày cuối cùng của năm cũ, gia đình anh cùng nhau dọn dẹp không gian sống mới, "giải cứu" vài quả mít, ăn lẩu quây quần và thưởng trà ngoài hiên. Sau đó, cả nhà cùng chờ mong tới khoảnh khắc giao thừa. Anh nói: "Năm đầu được cùng người thân yêu đón giao thừa ở nhà mới, mình cảm giác dễ chịu, an toàn. Và câu nói : 'Không có cảm giác nào tuyệt vời hơn khi đứng trên chính mảnh đất của mình' quả không sai".
Vài hoạt động chuẩn bị để đón năm mới của gia đình anh Mạnh
Năm qua, công việc của anh Mạnh bị ảnh hưởng ít nhiều do dịch. "Những lúc giãn cách xã hội, mình chú ý hơn về gia đình, sức khỏe, chậm lại chút để công việc suôn sẻ hơn. Công ty mình làm thiết kế, thi công và có những tháng phải dừng thi công nhà cho khách nên mình và mọi người tranh thủ thời gian này cùng rèn giũa, học hỏi. Đồng thời, mình có sự gắn bó hơn với mọi người trong gia đình", anh tổng kết năm 2021. Nam KTS mong trong năm mới, cuộc sống sẽ được trở lại bình thường, mọi người không còn cần đeo khẩu trang hay dè dặt khi gặp gỡ, sức khỏe đủ đầy và các hoạt động du lịch được phát triển như trước.
Hằng Trần