Tiếp nối việc CEO của Entertainment bị bắt, hàng loạt scandal liên quan đến vị này tiếp tục được hé lộ. Hôm 25/4, tham gia chương trình Good Day của Entertainment Plus, đài MBC, một cô gái trẻ đã chia sẻ những trải nghiệm kinh hoàng của mình khi mới thử đặt chân vào lĩnh vực giải trí. Tham dự buổi sơ tuyển do Open World Entertainment tổ chức, trong vòng thử giọng, CEO yêu cầu học viên này thể hiện một điệu nhảy thật quyến rũ. Cô gái kể: "Ban đầu tôi nghĩ đơn giản rằng ông ta muốn biết năng lực của mình, nhưng mọi thứ diễn ra rất khó hiểu. Khi ấy, tôi ở trong một căn phòng kín, có một vài người đàn ông đang ngồi đó. Lúc tôi biểu diễn bài nhảy xong, vị CEO nói tôi ngồi xuống rồi nhấc chân tôi lên và đặt lên đầu ông ta, sau đó hỏi tôi cảm thấy thế nào... ".
![]() |
CEO của Open World Entertainment vừa bị bắt trong những ngày đầu tháng 4 để điều tra vì tội lạm dụng tình dục nhiều học viên, có những cô chỉ mới 12 tuổi. Ảnh: Nate. |
Đó chưa phải là điều duy nhất khiến cô gái trải qua trong những ngày đầu tiên đi thi tuyển để trở thành nghệ sĩ. Cô nói: "Một buổi tối, tầm khoảng 21h, ông ta gọi cho tôi tới phòng làm việc của mình. Đèn trong tất cả các phòng khác đều tắt, ngoại trừ phòng ông ấy. Tôi bước vào và thấy ông ta đang ngồi cùng một người khác - được giới thiệu là đại diện của một công ty có tiếng trong làng giải trí. Người này yêu cầu tôi cởi hết quần áo ra, và khi tôi từ chối, ông ta nói: Các cô gái đều cởi tất cả khi tôi yêu cầu. Họ sẵn sàng lao đến với tôi, nếu tôi muốn. Hình như cô đang đánh mất cơ hội của mình".
Không thể chịu đựng được sự xúc phạm, cô gái bước ra khỏi phòng trong nước mắt. Nhưng mọi chuyện chưa chấm dứt: "Tôi ra khỏi phòng và đợi thang máy. Vị CEO bước ra theo, ông ta tiến đến gần, sờ soạng, nắn mông tôi và hằn học nói: Cô nghĩ mình có thể là ca sĩ với kiểu cư xử này ư?", cô gái kể. Sau sự việc tồi tệ, học viên này quyết định từ bỏ giấc mơ đeo đuổi con đường ca hát, bởi theo cô được biết, vị CEO đã gọi điện cho những đơn vị tuyển dụng nghệ sĩ mà ông ta quen biết và nói rằng cô chẳng có một chút tài năng nào cho ra hồn.
Nguyễn Hương