Linh cữu Dư Uyển Ỷ được bảo quản tại nhà tang lễ, dự kiến chuyển sang Hội trường Vạn Giai, Đài Loan để chuẩn bị cho lễ viếng theo nghi thức Thiên Chúa giáo. Trong di chúc để lại, Dư Uyển Ỷ mong rằng kiếp sau vẫn có thể làm vợ ông xã tên Gary, làm mẹ hai con, trở thành một gia đình hạnh phúc.
Trao đổi với báo chí, chính trị gia Dư Thiên - bố Dư Uyển Ỷ - khóc rất nhiều vì thương con. Em trai ca sĩ cho biết trong những ngày cuối đời, chị gái đã dặn anh giúp đỡ Gary chăm sóc hai đứa trẻ thật tốt. Anh cũng nói với chị gái hãy yên tâm, anh chắc chắn sẽ làm điều đó.
Gary - chồng Dư Uyển Ỷ - dằn vặt rất nhiều khi vợ qua đời. Anh nói cảm thấy hối hận vì đã để vợ mang thai đứa con thứ hai, sức khỏe suy yếu, bệnh tật leo thang. Anh từng tận mắt chứng kiến vợ đối mặt với một giai đoạn khó khăn, vừa mang thai, vừa chống chọi ung thư.
Theo Sinchew, Dư Uyển Ỷ bị chẩn đoán mắc ung thư trực tràng từ năm 2014. Sau hơn chục lần điều trị bằng hóa chất và phẫu thuật, sức khỏe cô dần ổn. Tới 2017, cô kết hôn với Gary, một người không hoạt động trong showbiz và sinh một con gái. Năm 2019, khi mang thai con thứ hai, cô kiểm tra sức khỏe và phát hiện ung thư tái phát và đã di căn sang gan, phổi. Sau khi sinh con trai, cô yếu dần, chủ yếu ở viện điều trị.
Dư Uyển Ỷ là con gái thứ hai của nữ ca sĩ Lý Á Bình và chính trị gia Đài Loan Dư Thiên. Sự nghiệp âm nhạc của cô kém nổi bật vì bị mắc bệnh ung thư khi tuổi đời còn trẻ. Cô từng ra mắt album I do it better alone, hoạt động dưới sự quản lý của công ty YW.
Nguyễn Hương (Theo Sinchew)